K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 12, 2014

NGÀY KỈ NIỆM MỘT NĂM CLBCC CĐ !

Đúng hẹn hôm nay chúng tôi sang hồ câu Bình Minh để tổ chức lễ kỉ niệm CLBCC tròn một năm ngày thành lập. Hồ câu này là một địa điểm quen thuộc của anh em chúng tôi.Nằm trên đường Bắc Thăng Long _ Nội Bài cách cầu Thăng Long khoảng 10km yên tĩnh và thoáng mát. Hôm nay trời rét nhiệt độ ngoài trời xuống chỉ còn 10 độ .Có găng tay mà vẫn thấy buốt tay Mọi lần từ nhà sang hồ câu này chỉ mất nửa tiếng. Hôm nay thì khác , đi chậm mà gió táp vào mặt tê cứng. Đang đi chợt nghe tiếng còi inh ỏi, đoán ngay là một thành viên CLB rồi . Quay sang hóa ra Phạm Anh Dũng , Dũng nói " Hôm nay đi chậm thế , thấy mày mua xăng ở đầu cầu " Ừ rét quá , đi chậm mà vẫn rét đấy mày ạ .

 Hai chúng tôi sang đến nơi là 9h.Hóa ra hai thằng là đầu tiên của CLB . Vậy mà hồ câu cũng đã gần kín các chòi câu rồi.Rồi một lát sau mọi người cũng đến đông đủ. Cách đây mấy ngày Bình tàu đã gửi thư điện tử cho các hội viên của CLB về bản thu chi tài chính năm 2014.Quả là rành mạch rõ ràng. Tôi nghiệm rằng bất cứ cái gì dính dáng đến tiền nong đóng góp dù là quỹ rất nhỏ như của CLBCC chẳng hạn, muốn bền chặt điều đầu tiên là phải minh bạch rõ ràng. Điều này Tổng thư kí Bình tàu làm được. Hồ câu hôm nay hơi khác thường. Xung quanh hồ là các cần câu vươn ra mặt hồ không động đậy, các con người ngồi chăm chú yên lặng. Mọi người nhìn vào có cảm giác như chuẩn bị giật được con cá to nhưng có biết đâu là không một con cá nào cắn câu cả.Mặc dù thính của Lê Ngọc Bảo là rất hấp dẫn . Lê Ngọc Bảo là một chuyên gia về thính của CLB Đặng Hưng là một tay mới vào nghề nhưng cũng được mệnh danh là tay câu rô phi , cùng với anh Cấp tạo ra một cặp chuyên câu rô phi của CLB . Lê Ngọc Bảo nói : " Do thời tiết nên cá không cắn mồi , mai không khí lạnh tràn về thì 3 hôm nữa mới câu được . Nếu kèm mưa thì lại không câu được " Đúng là ý kiến nhà nghề của một chuyên gia
HAI THÁM TỬ 
BÔNG HỒNG VÀ CHAI RƯỢU MẠNH
CHĂM CHÚ 
CHUẨN BỊ ĐỒ NGHỀ
MỘT LỀU 
ĐƯỜNG TRONG HỒ 
YÊN ẮNG VÀ PHẲNG LẶNG
RỪNG CÂY BAO QUANH HỒ 
CHÒI CÂU
. Cũng đã đến trưa bọn tôi vào ăn cơm Mâm cơm hôm nay tươi hơn mọi hôm với chai rượu CONAG ngon của PAD , đĩa thịt gà luộc vàng tươi ( bôi nghệ ). Mọi người nâng cốc chúc cho CLB ngày càng phát triển, các hội viên luôn khỏe mạnh yêu đời . Lời chúc này làm tôi nhớ lại hôm qua đi thăm một người bạn bị tai biến nằm tại viện E Tay này vốn rất khỏe. kém tôi vài ba tuổi. Rươu uống thành thần, vào Nam ra Bắc như con thoi vậy mà lên cơn huyết áp cao là đột quỵ bị liệt nửa người . Bệnh nọ lại ra bệnh kia , vào đây họ lại phát hiện bị tiểu đường độ 10 . Mà tiểu đường lại không biểu hiện ra ngoài mà biết chỉ khi bị nặng biến chứng mới biết.thật là nguy hiểm.Tôi thầm quyết định tuần sau phải đi khám tổng thể để mà phòng bệnh tật khi mới chớm .
 Hết chai rượu của PAD cũng là vừa xong bữa. Chúng tôi lại quay ra câu tiếp. Thấy các lều câu khác bắt đầu lục tục ra về, tôi hiểu hôm nay trời không cho câu rồi và bọn tôi cũng chuẩn bị ra về. Kết thúc một ngày kỉ niệm mà không câu được con cá nào.
MÂM CƠM VÀ 2 CHAI 
CHUC  MỪNG CLBCC TRÒN 1 NĂM 
DỐC NGƯỢC VẤN ĐỀ 
       Sáng nay đi quên chưa dặn vợ là không mua cá lại hay.Dạo này vợ quen với hình ảnh khi tôi đi về là một tay cầm cần, một tay cầm một túi đựng một đến hai con cá chép nặng cỡ 1,5 kg. Tôi bước vào nhà vợ không nhìn mà hỏi như một chuyện đương nhiên :
       _ Anh được mấy cân.
       _Không được cân nào
       _ Sao vậy
       _ Cả hồ câu đều thế
       _ Tại sao lại thế nhỉ . Vợ ngừng lại rồi nhìn tôi và nói tiếp hay là anh đi đâu ?
       _ Có mà lại . Đây xem ảnh câu cá hôm nay trong máy ảnh đi. Hôm nay chủ yếu là liên hoan kỉ niệm một năm CLBCC mà.
       _ À ra vậy . Thế hôm nay không có món cá rồi.
       _ Đúng quá rồi , có phải cứ đi câu là phải có cá đâu . Tùy hôm thôi
 Tôi kết luận như đinh đóng cột cho vợ hiểu và sau này dễ bề xử lí khi không có cá mang về !

4 nhận xét:

  1. Tiếc là vắng mất mấy hội viên do có công việc bận.Và cũng đáng nhớ cho một ngày mà không được một con cá nào mà chỉ được 3 con tôm con.

    Trả lờiXóa
  2. Phạm Anh Dũng K6A07:38:00 21 thg 12, 2014

    Cám ơn Hồ Nam dù rất bận vẫn lên bài kịp thời Chúc các CLB của Anh em C Đ chúng ta hoạt dộng đều đặn mang lại niềm vui và sức khoẻ cho mọi người !

    Trả lờiXóa
  3. Ngày kỉ niệm một năm CLBCC CĐ cũng có những sự đặc biệt của nó . Chưa bao giờ mà cả CLB cũng như cả hồ câu không câu được con cá nào . Vâng đó cũng là một sự kiện !

    Trả lờiXóa
  4. Hội viên CLBCC chú ý khi câu cá to , câu được cá xong thì cá đớp ...![img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFCIaw9J6GQq_aumqUy09WeL77d3hv0Q3hZsV4CdUnyWQQXLY3yw[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]