K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 12, 2014

Xả Stress-tếu táo một chút cho vui!

Có ai đó đã từng nói, câu chuyện tình yêu gắn liền với “bốn chữ mật”.

 Đầu tiên là “bí mật
 Một ngày đẹp trời nọ 2 người nắm tay nhau dạo bước, Sinh quay sang hỏi Sự:
-Sinh: Chúng ta đi ăn nhé? Em muốn ăn gì?
-Sự: (cười hiền) Em ăn gì cũng được.
-Sinh: Mình đi ăn chè nhé?
-Sự: (lắc đầu) Chè ngọt lắm
-Sinh: Vậy mình đi ăn kem?
-Sự: (lắc đầu) Kem lạnh lắm
-Sinh: Ô mai thì sao?
-Sự: (lắc đầu) Ô mai chua lắm
-Sinh: Vậy em muốn ăn gì???
-Sự: (cười hiền) Dạ gì cũng được
-Sinh: (ngất)


Thứ 2 là “thân mật”… Cũng vào một ngày đẹp trời…
-Sinh:  Em à! Anh không thể sống nếu thiếu em. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em . Anh nguyện sẽ đem trái tim mình cho em nấu cháo bồi bổ.
-Sự :cảm động gật đầu

Thứ 3 là “trăng mật”:
 Sau màn tỏ tình đầy sức thuyết phục  Sự  chấp nhận lời cầu hôn của Sinh, cả 2 cùng ra Ủy ban phường làm thủ tục đăng kí kết hôn theo đúng Luật hôn nhân và gia đình. Và sống bên nhau những ngày tháng ngọt ngào  trăng mật

Thứ tư là “vỡ mật”. Cuộc sống vợ chồng không đơn giản như là mơ và thế rồi một hôm:
-Sự:  Hôm nay anh đi với con nào mà về muộn thế hả? Á à người còn có mùi nước hoa lạ nữa cơ đấy. Anh khai thật đi.
-Sinh: Cô vô lý vừa phải thôi. Tôi không thể chịu nổi cái tính ghen tuông vô tội vạ của cô. Sao ngày xưa lúc yêu tôi cô hiền lành dịu dàng thế mà bây giờ cô không khác gì…
Sự:  Anh định bảo tôi không khác cái gì ???
-Sinh: ???

Những áp lực từ công việc, những mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, những cuộc cãi nhau vô cớ trong gia đình khiến cho cuộc hôn nhân này dần dần rạn nứt. Và một ngày không đẹp trời nọ, 2 người lại cùng có mặt tại văn phòng tư vấn thủ tục ly hôn…




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]