K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 12, 2014

THÊM MỘT CĂN CỨ CHO CLBAS CƠ ĐIỆN

   Mấy hôm trước H Nam khoe đã chuyển nhà mới về ngõ 135 Đội Cấn .ai ngờ cái ngõ chi mà to rông như phố,Lại một cái hồ rộng đẹp cực kỳ.H Nam đón chúng tôi ngay đầu ngõ bên một quán Chalotica rộng rãi và đông khác luôn.Chưa biết nhà mới ra sao nhưng thấy chủ nhiệm có một căn cứ cực đẹp luôn.Mọi người cứ đến dần đến dân .Chưa lần nào đông đủ hội viên như hôm nay.
   Sau hồi rượu với khá nhiều mồi chúng ttooi tuyên bố về thăm nhà đã còn mọi việc khác hậu xét .Đến nhà Nam ở góc đối diện bên kia hồ với quán CLTC là một ngôi nhà 4,5 tầng mặt tiền dễ hơn 8m làm tôi quá kinh ngạc .Khi vào mới thấy kiến trúc cực kỳ hợp lý của chủ nhân trước.Đất không sâu nên chỉ hơn 35m2 mà có phòng rông cầu thang rất tiên nhất là mặt tiền trông ra hồ thì thôi rồi Lươm ơi.
 Bà chủ phấn khởi hiện ra mặt khi thấy chúng tôi mời xuống để khen nhà .Nhưng vui hơn khi anh Cấp thay mặt cả CLB tặng món quà nhỏ nhưng cực kỳ ý nghĩa và...

Tìm ảnh chụp thì mất hết rồi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]