K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 12, 2014

Đêm Noen ở thủ đô

Mấy hôm vừa  rồi không  đi được với anh em về phương nam chụp chớp nên đêm giao thừa tôi đã rủ bà xã sau bữa cơm chiều tranh thủ dạo bộ lên bờ hồ xem không khí Noen và tranh thủ chợp chụp cho vui.Năm nay dòng người đi chơi đêm Noen quá đông,hầu như tất cả mọi  con đường dẫn vào hồ gươm  đều dành cho người đi bộ.
Tranh thủ chớp chụp được vài hình ảnh sinh động của dân thủ đô trong đêm  lễ giáng sinh  xin góp vui cùng hội đi chớp chụp phương nam.mới về.

 Đường Nguyễn Du và nhà hàng Hale chụp từ góc đối diện

 Tràng Tiền Plaza nhìn từ đường HBT

 Tràng Tiền Flaza nhìn từ góc phía Hàng Khay

 Bờ hồ Hoàn kiếm đêm Noen

 Tháp rùa đêm Noen

 Bờ hồ hoàn kiếm đêm Noen

  Bờ hồ hoàn kiếm đêm Noen

 Bờ hồ hoàn kiếm đêm Noen

Nhà thờ lớn Hà nội trong đêm giáng sinh

8 nhận xét:

  1. Dạo này chịu khó quá, chúc NAG ĐH ngày càng có nhiều ảnh đẹp cho anh em mãn nhãn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào bạn Hồ, từ ngày bắt chước mấy chiến hữu CĐ nhà ta mua cái máy ảnh về chụp chớp thấy cũng hay nên bây giờ đi đâu thấy thiên nhiên&cuộc sống có sự kiện là chụp chớp ngay,âu cũng là một cái thú.

      Xóa
  2. Xin góp ý cho ĐH NAG K6 CĐ _ Thứ nhất là hai vợ chồng ĐH đi chơi đêm giao thừa à ?
    _ Thứ hai là : Bức ảnh Tháp Rùa đẹp đấy !
    Chúc ĐH vui khỏe và yêu đời , chụp nhiều ảnh hoa H hơn nữa[img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10885129_909403539091414_4803150771475652675_n.jpg?oh=c5753a634d790e4c50fc1bf3b3b81e36&oe=5541FB9E&__gda__=1429936431_abdce8904cafbb72d815522ad0b4476f[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn trẻ nó đi Noen là chuyện đương nhiên rồi đơn thuần là sự tò mò,thích khám phá , tìm tòi hưởng thụ của tuổi trẻ,còn mình rủ bà xã đi Noen hôm rồi là vì 1 công 4 việc luôn.
      Thứ nhất: đang là thành viên NAG CĐ nên cái máu tranh thủ chụp chớp tính thời sự lại nổi lên.Đêm Noen cảnh vật ,con người,không khí quanh bờ hồ chắc phải khác ngày thường.
      Thứ hai: là tranh thủ sả stress vì mấy hôm nay đang tranh thủ ôn tập gấp phần lý thuyết lái xe để thi lại-lý do để bằng lái quá hạn không đi đổi.
      Thứ ba: là kết hợp đi bộ tập thể dục luôn, từ nhà đến bờ hồ vừa đi vừa về là được khoảng 5km rồi.
      Việc quan trọng nhất là điều thứ 4-Bà xã chắc tưởng mình vẫn còn “mơ mộng” .
      Bông hoa hồng đẹp nhưng bây giờ nhiều loại H quá .không biết HN chúc chụp H nào. là là hoa,người hay là ViHoa?

      Xóa
  3. Chúc ĐH chụp các loài H từ hoa đến người ...He he !

    Trả lờiXóa
  4. Còn mơ mộng là cái chắc rồi, giỏi ở chỗ là ĐH luôn làm cho bà xã sung sướng vì nghĩ rằng ông xã còn mơ mộng với mình. Còn với người khác thì ko bít có mơ mộng hay không nhưng cái cách chào hỏi vợ người khác bằng câu " Chồng em dạo này có khỏe ko" thì có thể coi là đã có ý định để thực hiện cái mơ mộng rồi, kekeke

    Trả lờiXóa
  5. Cùng giới mày râu nên nhiều khi đọc được ý nghĩ của nhau đó là chuyện bình thường. Sự đời nhiều khi chân thành nói thật nhưng chưa chắc đã được cho là chân thành chân thật.
    Nếu hỏi thăm vợ con bạn sức khỏe thế nào thì lại là chuyện quan tâm đáng trân trọng ,nhưng ngược lại hỏi thăm chồng bạn có khỏe không là thiên hạ lại nghĩ có ý đồ-đó là cái rắc rối “trời đầy”mà giới mày phải chấp nhận .Các cụ chúng nó nói rồi:“lòng vả cũng như lòng sung”,vì vậy muốn thực hiện tốt nghị quyết 85 phải luôn cố gắng yêu đời phải kô GS .

    Trả lờiXóa
  6. Này các ông 60+ ơi, cứ được hỏi thăm, được chúc là sướng rồi, bất kỳ chồng, vợ, con cái... nó sướng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nên các ông 60+ cứ âm ỉ mà thực hiện NQ 85 đi nhé , cứ ok đi nhé !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]