K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 12, 2014

Cảnh đẹp thế giới năm 2014

       Trong những ngày cuối năm 2014 mõ blog đã ngao du khắp các vùng phía nam Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.... nhưng chưa lọc được các ảnh đẹp trong 7000 bức đã chụp. Vậy nên mời các bạn xem một số sắc màu của các vùng trên thế giới và đặt mục tiêu sẽ đi trong năm 2015 nhé!
Mạch nước nóng kì bí ở Nevada, Mỹ
Đây là một công trình hoàn toàn thiên chứ không phải nhân tạo, nằm ở hoang mạc Black Rock, thuộc hạt Washoe, Nevada. Nhiều năm trước, một cá nhân đã mua lại địa điểm này và biến nó thành đất tư nhân. Dù không mở cửa rộng rãi cho mọi người tham quan nhưng chủ đất vẫn nhận lời tour của các nhóm khách đến thăm khi có nhu cầu.


Đồng hoa Tulip, Hà Lan
Tulip là loài quốc hoa ở Hà Lan, chính vì vậy đây cũng là một trong những đặc sản của quốc gia châu Âu này. Có hàng chục giống Tulip khác nhau được trồng khắp nơi ở Hà Lan, bởi vậy khi tới những địa danh có các cánh đồng hoa tulip, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa này.
 
Hồ băng tuyết Baikal, Siberia
Hồ Baikal có điểm sâu nhất lên tới 1600 mét, đây được xem là hồ nước sâu nhất thế giới và theo các khảo sát địa lý thì Baikal chứa tới 20% trữ lượng nước sạch không bị đóng băng của trái đất. Những tảng băng của hồ Baikal ánh lên màu xanh lam cực kì bắt mắt, tựa như những viên kẹo bạc hà the mát khổng lồ.

Hẻm vực Linh Dương ở Arizona
Trải qua hàng triệu năm thời gian, hẻm núi Antelope ở Arizona được thiên nhiên ban tặng cho vẻ đẹp có một không hai. Màu sắc của khe vực nơi đây thay đổi theo sự chiếu sáng của ánh nắng, theo mỗi góc mà nắng chiếu xuống sẽ ánh lên một hoặc nhiều màu sắc khác nhau, ví dụ đỏ, cam, vàng, hồng vv.vv

Công viên địa chất Zhangye, Cam Túc, Trung quốc
Thiên nhiên đã ban tặng cho dãy núi nơi đây rất nhiều màu sắc rực rỡ và kì lạ, nếu chỉ nhìn qua hình ảnh thì chúng ta đều nghĩ đây là những tác phẩm đã qua chỉnh sửa, nhưng thực ra đó là nét đẹp thực sự. Ở mỗi góc nhìn khác nhau, mỗi góc núi ánh lên những màu sắc độc đáo, tựa như cầu vồng in lên đất, hoặc những vệt sơn loang lổ.

Hồ Hillier, Úc
Hillier là hồ nước ở Úc có chiều dài lên tới 600 mét và rộng 250 mét. Điểm đặc biệt của nó là toàn bộ mặt nước của hồ có màu hồng như sữa dâu, nguyên nhân làm nước hồ Hillier có màu hồng vẫn chưa được tìm ra, nhưng các nhà khoa học đặt giả thuyết là do nước bị nhiễm mặn, đồng thời có chứa những loại vi khuẩn đặc biệt, cùng phản ứng hoá học tạo nên màu nước độc đáo này.

Dallol, Ethiopia
Cánh đồng muối Dallol là một trong những nơi thấp và nóng nhất ở vùng trũng Danakil Depression ở Ethiopia. Nơi đây được coi là một trong những vị trí có miệng núi lửa sát mặt đất nhất. Muối trắng bao phủ phần lớn bề mặt nơi đây, đồng thời khí sulphur sinh ra do núi lửa làm hầu hết muối bị nhuộm vàng, tạo nên những mảng màu trắng-vàng rực rỡ.

1 nhận xét:

  1. Chào Dũng ! Đi phược hàng tuần mà không cho ảnh lên mà đăng toàn ảnh nước ngoài .Công nhận sưu tầm được toàn ảnh độc và tuyệt đẹp cám ơn và CHÚC MỪNG NĂM MỚI .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]