K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 11, 2013

Một ngày bình yên...

      ...Vậy mà có đến 556 lượt xem bài với 6 bài viết mới và 17 lời bình luận. Mõ blog chỉ ước gì ngày nào cũng như vậy... Khi còn đi làm, Hồ Nam không hề viết gì cho blog và cả còm nữa nhưng ngay khi nghỉ hưu, Hồ Nam đã cắp sách bút đến nhà mõ Blog để học cách viết bài, viết còm có ảnh và nhiều kỹ thuật máy tính khác như chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh, v.v... và v.v... Còn gì vui hơn được tự mình khoe với mọi người cái tình cảm bạn bè Cơ Điện từ hồi Gianh-Nứa... và đâu phải về hưu là trì trệ, là hết đâu nhỉ?

      Với Hồ Nam, về hưu mới là bắt đầu một cuộc sống mới, niềm đam mê với cái đẹp (qua việc thích chụp ảnh) cùng với tình bạn thiêng liêng khi không bị chuyện làm ăn kinh tế kìm hãm nữa đã bùng lên thành ngọn lửa đốt cháy blog K6 bằng những bài viết làm mê say rất nhiều chàng trai cô gái K6 và các K đàn em. Đó là nguyên nhân làm lượng xem Blog K6 tăng lên... Cảm ơn Hồ Nam và mọi người bạn của Blog K6.

4 nhận xét:

  1. Máy tính vừa chữa xong tối qua .Bây giờ mới vào mạng .Dũng à Dũng hơi quá lời Đó là việc bình thường thôi .Trước khi chưa nghỉ hưu mình đi tối ngày. Đến cơ quan xong mọi việc là ngồi đánh bài từ sáng đến tối luôn .Ngày nào cũng vậy ,tháng này sang tháng khác,năm này sang năm khác Thời gian cứ thế trôi đi Chẳng làm được cái gì cả Nghĩ cũng buồn . Nay về hưu tham gia món BLOG thấy hay hay thế thôi .Ở nhà mà cứ như bên cạnh các bạn dù là Hà Nội ,Nam Định hay tận đâu đó ,không khoảng cách ,Thời gian trôi nhanh hết buồn

    Trả lờiXóa
  2. Hồ Nam chưa nghỉ hiư thì bây giờ có lẽ đang ngồi xòe bài .Tay chơi này không ra khỏi cơ quan từ khi đến cho tới khi về ,rất có trách nhiệm với công việc .Khi xong việc mới ngồi .mình đến Mơ rồi mình biết .Nó mê say đánh bài .Cũng may bây giờ nó lại ham mê blogk6 . Thôi mừng cho nó

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa nó là HỒ NAM con bây giờ nó lại là NAM HỒ thì phải khác xưa chứ ngày xưa suốt ngày cầm quạt bây giờ về hưu thì lại cầm bút ấy thế mà nó viết lách cũng được đấy cố gắng lên NAM HỒ

    Trả lờiXóa
  4. Lâu ạ Dũng chít bảo cứ viết thôi . Lúc đầu có những bài viết không dám đăng sợ bị chê cười .Sau lại nghĩ thôi cứ đăng hay dở tính sau .rồi quen dần và rút KN .BLOG K6 là sân chơi của tuổi hưu .Vậy các bạn thành viên K6 hãy cứ viết không ngại ngần .Đông người mới vui !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]