K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 2, 2016

CHỈ MỘT CHÙA LÀ ĐỦ !

Tết năm nay kiêng không được đi chúc Tết các nhà nên cũng nhớ. Vậy thì làm gì đây.Lúng túng ra phết đấy.Và cuối cùng là có một ý hay mà lại thành ý nghĩa.Ngày Tết đi lễ Chùa. Chắc được hoan nghênh. Nói thế không có nghĩa là các năm mình không đi lễ chùa.Vẫn đi nhưng năm nay thật ý nghĩa hơn.Tôi đến chùa Triệu Khánh.Mà lạ chùa Hà Nội lại hay có tên đuôi là Khánh .Như chùa Phụng Khánh ở Khâm Thiên, chùa Phúc Khánh ở Ngã tư sở ...! Chùa Triệu Khánh nằm ở phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai.
CHÙA TRIỆU KHÁNH !

Ngôi chùa to đẹp và đặc biệt là sự yên tĩnh.Ngụ cách xa đường và khu dân cư.Tiếp giáp với cánh đồng.Không gian thoáng đãngChùa hôm nay cũng không đông lắm .Chả bù cho các chùa có tiếng tăm những ngày Tết là những ngày rất đông các con nhang đệ tử đến vãn cảnh chùa.Tôi vào cổng và gửi xe .Khoảng 7 chiếc.



Đi vào trong chùa có một đám các cháu nhỏ đang nô đùa và chụp ảnh.Có vài ba cặp vợ chồng đang lúi húi sắp đồ lễ.Vợ tôi cũng sắp đồ lễ còn tôi vẫn lang thang khắp chùa và chụp ảnh.Chùa rất nhiều cây cảnh và hoa. Tôi nhìn thấy nhiều hoa đẹp và say sưa chụp Và mời các bạn xem nhé
HOA CÚC VÀNG !






HẢI ĐƯỜNG
HOA GIẤY



HOA BƯỚM
BAN TÍM

THƯỢC DƯỢC
HOA BƯỚM
 Đến khi nghe tiếng nói của vợ ngay bên tai " Về thôi anh ơi " thì tôi mới biết là vợ đã lễ xong.Tôi vào lễ tạ rồi hai vợ chồng lại lên đường.Và tôi rút ra một kết luận khi muốn đi chụp ảnh hoa thì chỉ cần đi một chùa là đủ !

5 nhận xét:

  1. Một khóm hoa đơn sơ và tinh khiết[img]http://1.bp.blogspot.com/-Jca4VYP-WqM/Vm0b8qfQpSI/AAAAAAAAMBQ/FNgwz0uV-1U/s1600/DSC03429z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Chùa gần nhà Đặng Hưng - Khâm Thiên là Phụng Thánh chứ không phải Phụng Khánh đâu - Hồ Nam ơi!

    Trả lờiXóa
  3. À nhớ ra rồi. Phụng Thánh là chùa trong ngõ Cống Trắng mà mấy thằng K6 đã ăn cơm chay tại đó với Đặng Hưng !

    Trả lờiXóa
  4. Tay chơi Hồ Nam chí lý khi kết chụp ảnh hoa chỉ đi 1 chùa là đủ.Nhưng phi lý để vợ yêu sắm lễ..còn mình ới mới vào lễ tạ ?, mà nhẽ ra phải sóng đôi : đồng thanh ,đồng khí, đồng cầu.. khấn vái Phật chứ ! Chí lý nữa là nhờ ai đó bấm hộ 1 kiểu sóng đôi với mẹ nó để kỷ niệm lần vãn cảnh chùa Triệu Khánh tọa lạc đất Kẻ Mơ xưa, rồi thì là đăng mạng..như là xếp bài đủ Phỏm, cho anh em xem bài khỏi có cảm giác thiêu thiếu cái gì đấy .

    Trả lờiXóa
  5. Vợ mình ko thích chụp ảnh do vậy nên ko có ảnh chụp đôi. Hơi tiếc nhưng đành chịu.Còn nhờ người bấm hộ hoặc để máy tự động chụp cũng được nhưng chủ yếu là chính chủ ( Vợ ) không thích nên thôi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]