K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 2, 2016

PHƯỢT ĐÔNG BẮC CUỐI NĂM MÙI - PHẦN 3

        Theo kế hoạch, tôi sẽ dẫn các phượt thủ đến các cột mốc ở 3 cửa khấu: Tân Thanh, Côc Nam và Mục Nam Quan. Cũng ghé thăm chùa Tân Thanh và cầu Khánh Khê nếu kịp. Vậy mà đường xấu quá cái đoạn từ Na Sầm về Tân Thanh, quốc lộ gì mà lồi lõm, bẩn bụi hơn cả đường làng nên chúng tôi về Tân Thanh hơi muộn.

        Thăm cửa khẩu và chụp choẹt cột mốc xong thì đã thấy ông mặt trời xuống thấp lắm rồi. Chúng tôi quên cả kế hoạch ghé chùa Tân Thanh mới xây to như chùa Bản Giốc trên Cao Bằng. 
         Có 1 chi tiết, khi xin ra cột mốc, các phượt thủ ngại hỏi và không kiên trì nên đều không xin được ra. Các vị đang lúi húi định chụp từ xa thì tôi xin được sau khi gặp liên tiếp 3 vị BĐ Biên phòng thì mới được gật đầu. Đây là ảnh phần 3 của chuyến phượt:
 
Nhìn từ thị trấn Na Sầm
Mục Nam Quan ngày nay....
Biểu tượng hồ Hữu Nghị và bản ghi chép cột mốc hồ Hữu Nghị


          Sau khi chụp bức ảnh cuối cùng trên Mục Nam quan và về tới Đồng Đăng thì đã 6h kém 10 rồi nên cầu Khánh Khê không thể đi nữa!


         Chúng tôi về 1 quán cơm bình dân và dùng bữa tối, có mời bạn ảnh Lạng Sơn ra làm chút rượu, bàn chuyện sáng mai đi Mẫu Sơn thế nào.







1 nhận xét:

  1. Đọc loạt bài này của Lão Chít, Tôi thích lắm ! Vì những địa danh này nghe tiếng từ lâu mà bây giờ mới biết nó là như thế. Chít kiệm lời nhưng ảnh thì rõ nét và đẹp.Có tìm tòi, có góc chụp khác kiểu người ta, đã thật sự mang nhiều cảm xúc tới cho chúng mình. Hoan nghênh lão nhé, Các phần lão đã đăng ngắn quá,nhòm còn thòm thèm. Nên đăng dài ra thêm tý nữa nhé, cứ son són ra để làm gì nhỉ ?!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]