K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 2, 2016

Một chuyến phượt trong thành phố

Đào Việt Dũng - K6i

      Hứng lên rủ mấy tên thích phượt làm chuyến mở hàng đầu Xuân. Hồ Nam bận phục vụ Gấu nhà, rủ bạn gái của Tiến Cường K7 không thấy hồi âm, cuối cùng mỗi tên có nick name là VUA LIA đồng ý!


      Thực ra lần trước mình đã chở một ông anh U80 đi ra đường này rồi nhưng hôm nay muốn đi lại vì mùa này khác mùa trước đi.
       Lao xuống bãi Giữa sông Hồng đoạn An Dương rồi đi dọc con đường đất của dân làm nông nghiệp. Xa rời chốn nội đô đông đúc bụi bặm ra đây thấy người thanh thản hẳn lên...
      Đây là một số ảnh trên đường đi:
Một mảnh ruộng vừa thu hoạch xong đang bỏ hoang và Vua Lia đang chụp cái hoa đất

Ảnh cái hoa cỏ có kích thước mỗi chiều khoảng 3-4mm.
Chúng tôi đi tiếp ra sông Hồng...

Không ai nghĩ đây là thuộc nội thành thủ đô

Lại có những bãi cát nguyên sơ, cứ như phải ra tận biển mới thấy!
Rồi một vịnh nước nhỏ cũng tạo nên một tấm ảnh đẹp!

Chúng tôi gặp một cô gái rất trẻ

Rồi hết đường không đi được nữa!
Phi tiếp là lao xuống sông, chắc chết!

Và phải quay lại:


Khi quay lại thì gặp mấy cảnh như các khu du lịch lớn ở Đà Lạt hay Đắc Lắc....

Còn tiếp...

2 nhận xét:

  1. Thế mới biết là làm nghệ thuật cần Giời ban cho cặp mắt xanh,Lão Chít dí dủm xoạch và tỷ tê thuyết minh cho ta hiểu qua bài viết này ! Ngày xưa đài THVN quay góc chùa làng tớ,phát hình xem cứ tưởng là quãng đường rừng. Ngày nay lão Chít xoay góc chụp- thành ra bờ biển với lị cao nguyên..Ở đâu lão Chít ấy cũng có thể chụp được ảnh, Giỏi đấy

    Trả lờiXóa
  2. Xin bật mí một ảnh sẽ đăng trong phần tiếp theo:
    [img]https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-0/q82/p320x320/12705260_762807303852386_6123842025692669372_n.jpg?oh=04f66d67a2f482c7f859c9b0095c3dab&oe=57674619&__gda__=1462842264_83ca16ab0273b89bbdb850634a1a3c7c[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]