K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 1, 2012

Lại một ảnh cho đủ bộ 3 về Thọ Mom

Phút yếu mềm, ẽo ợt, ỏn ẻn của Thọ Mom. Hóa ra hắn cũng có lúc ... đúng như hắn tự nhận là đa phong cách !


3 nhận xét:

  1. Mãi vẫn không có Ai nói gì đó hộ mình ,nên đành tự âm ỉ sướng vậy.giá ngày xưa Hiền đối với mình như vậy thì chắc là chủ nhật này mình là người sung sướnh nhất đấy ,ai ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi chụp bức ảnh này là tôi đang ghen với ông đấy ông ơi! Không ai bình được vì chỉ có người trong cuộc mới cảm được cái "TÌNH" của bức ảnh này thôi! Ước gì Chủ nhật này Thọ gặp được "người ta" nhỉ?

      Xóa
  2. Hôm nay ở "chợ tình" k6, nhìn bức ảnh này, mình đặt tên cho nó là : "Tớ chịu thôi, cậu thông cảm". Còn các bạn, hãy đặt tên cho nó theo cách suy nghĩ của mình đi ! Xem ai đặt tên hay nhất, Dũng chít sẽ có thưởng.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]