K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

9 tháng 3, 2015

KÍ ỨC !

Quá khứ và tương lai tưởng như cách xa nhau và không liên quan gì đến nhau.Ngày nay có nhiều bạn trẻ khi nhìn về quá khứ có người ngạc nhiên và thậm chí không tin. Rồi cũng có những người chê bai dè bỉu thậm chí cho rằng chúng ta đã sai lầm .Các bạn nên nhớ nếu các bạn bắn một viên đạn vào quá khứ thì các bạn sẽ nhận được một viên đại bác trong tương lai  ( Lời của các Triết gia )
KÍ ỨC !
. Đao to búa lớn để làm gì . Cuộc đời vốn tuân theo quy luật có khi là khắc nghiệt , có khi là trơn tru. Nhưng vẫn phải nhìn đời bằng con mắt trong sáng ( Chứ không phải là viên đạn ) Nói vậy cho vui thôi , hôm rồi vào một nhà hàng tôi ngạc nhiên và rất thích thú khi nhìn các hiện vật được trưng bày trong nhà hàng, nó làm cho gian phòng như một viện bảo tàng thu nhỏ các vật dụng của một thời xa xưa.Gợi cho ta nhớ lại một thời gian khó nhưng hào hùng . Thời K6 và trước nữa chúng ta phải dùng đồ của Liên Xô và các nước XHCN khác . Như bát sắt B52, ca sắt . Vâng tất nhiên là trong thời chiến đồ dùng như vậy mới dùng được lâu dài , chỉ bị méo hoặc sứt chứ không bị vỡ . Cũng do hàng hóa  không có đủ để dùng để tránh đầu cơ tích trữ người ta phải dùng đến tem phiếu .Nếu thời đó không làm như vậy thì sẽ ra sao .Thịt cá , thực phẩm mà bây giờ mỗi khi nhớ lại ai cũng ngán cảnh xếp hàng .Xu hướng kiếm vợ thời ấy là lấy con gái làm ở ngành Bách Hóa , Lương Thực , Thực Phẩm
BÁT SẮT , CA SẮT  VÀ  ĐŨA GỖ  !
CÁC LOẠI TEM PHẾU 
. Vâng lấy được một trong ba ngành ấy là không lo chết đói Còn nhiều và nhiều nữa . Phố phường Hà Nội hồi đó vẫn còn xe bò kéo đi lại và phía cuối con bò là một miếng bao tải để đề phòng nó ỉa giữa đường.Lấy đâu xe máy như bây giờ.Xe máy là xe đạp máy loại Sô lêx mù của Pháp sơn màu đen , đi cũng nhẹ nhàng .Cưỡi trên chiếc xe này đầu đội mũ phớt rõ là một công chức thời Tây , bộ quần áo Ka Ki trắng , mồm ngậm tẩu thuốc . Rồi sau tý nữa là các loại xe máy của Pháp như Mobilet mà ta thường gọi là Cá Xanh , Cá vàng.Và xe của các nước XHCN như STAS hay MINK , MZ vv, và vv .Thời kì đó nhà nào có Máy khâu Con Bướm là thuộc loại nhà giàu rồi đó . Tất nhiên may vá là chủ yếu nhưng vải đâu ra mà may vì vậy thêm món " Lộn cổ áo Sơ mi " mà bây giờ ngay cả chúng ta hầu như cũng quên nếu như ai đó không nhắc lại .Và cả thùng nước xuýt ( nước dùng ) đầu phố , hay những tảng tóp mỡ ép mua về xào dưa muối cả nhà được bữa ngon miệng
XE ĐẠP MÁY SÔ LEX MÙ

MOBILET
STAT
MZ 
CỬA HÀNG BÁN CHO CÁN BỘ TRUNG CAO CẤP !
CỔ ÁO SƠ MI SỜN THÌ HÃY ĐẾN ĐÂY !
. Rồi tất cả cũng qua đi Xã hội tiến dần lên .Tôi cũng không có ý gì khi viết bài này chẳng qua nhìn thấy các vật dụng thời kì đó liền chụp ảnh và mời mọi người xem để nhớ lại và suy nghĩ về một thời quá khứ và hào hùng Cuộc đời của chúng ta cũng đã đến giai đoạn chót và hãy nghĩ đến chúng nó một lớp trẻ mới như thế nào đây !
LỚP TRẺ !

20 nhận xét:

  1. Nên tổ chức 1 lần ở đây cho CLBAS, có mở rộng cho ai đăng ký thêm!

    Trả lờiXóa
  2. OK ĐVD sẽ là ăn trưa của CLBAS và mời thêm một số tay chơi nữa .Chắc mọi người cũng sẽ OK ngay !

    Trả lờiXóa
  3. Rất hay ,thế địa chỉ ở đâu vậy có thể đi qua dòm một cái chăng /

    Trả lờiXóa
  4. Không cho dòm hôm nào đi hẳn hoi , ha ha NDT ! ( NGUYỄN DOÃN THỌ hoặc NHÂN DÂN TỆ )

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạc09:58:00 10 thg 3, 2015

    Ở nhà Hùng bò cũng hay nói đến chuyện thời bao cấp gian khó cho bọn trẻ nó nghe, kể cho chúng nó thời kỳ vất vả, chịu đựng khó khăn để vươn lên như ngày nay cho bọn trẻ hiểu hơn về giá trị cuộc sống hiện đại .
    Có lần nói chuyện về cuộc sống của bọn trẻ bây giờ, tuy không bằng thiên hạ, nhưng đã quá sướng so với thời trước của ba mẹ chúng nó. Thằng anh (sinh năm 1984), quay sang nói với cô em (sinh năm 1989): thấy chưa, anh mày đã vất vả gian khổ từ lúc mới sinh ra trong thời bao cấp, chứ đâu sướng như cô, sinh ra trong nhung lụa.

    Trả lờiXóa
  6. Hùng đầu bạc10:00:00 10 thg 3, 2015

    Quên, không pac nào nhớ đến Ngày hội Bia hơi Hà Nội thuở ấy 2009 à. Ngày đó Hùng bò tổ chức bán bia hơi thời bao cấp, xếp hàng và nghe còi báo động đấy

    Trả lờiXóa
  7. OK HB Mình nhớ cái ảnh hội Bia xếp hàng chen chúc trong đó có mặt chàng Thọ Mom đang cậy thẻ Thương Binh .Đề nghị Thọ Mom đến chỗ có ưu tiên thẻ TB nhé[img]http://media.edaily.vn/files/dulich2014/2003/quay-lai-thoi-bao-cap-voi-cua-hang-mau-dich-so-37_22.jpg[/img]và nhớ là bây giờ có nhiều thẻ TB lắm đấy !

    Trả lờiXóa
  8. xin góp hình ảnh bữa cơm thời bao cấp nhé, đồ dùng phần lớn là sắt tráng men đây

    [img]http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/news-thumbs/420-280-di-an-tai-nha-hang-thoi-bao-cap-tai-ha-noi-ebff.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa cơm này thời bao cấp nhưng cũng thuộc loại ngon đấy . Mình là người ăn bây giờ chắc cũng được 3 bát đấy ! Ở đây ta muốn nói đến đồ đựng toàn là sắt tráng men HẢI PHÒNG ! Một nhà máy nổi tiếng thời đó .

      Xóa
  9. Hùng đầu bạc15:07:00 10 thg 3, 2015

    Bữa cơm này chỉ có đồ đựng là mang bóng dáng bao cấp thôi, chứ còn thế này thì quá sang, gần như là bữa cỗ vậy.
    Hùng bò đã đến ăn thử cơm bao cấp ở đấy, chỉ có vẻ giống thôi, chứ đồ ăn vẫn không gợi lại cảm giác hồi bao cấp mấy.

    Trả lờiXóa
  10. Bạn Hùng ơi, đây là bữa cơm của những người làm trong ngành thương nghiệp thời bao cấp đấy thì mới phong phú như thế này chứ ko phải cơm bình dân đâu

    Trả lờiXóa
  11. Tân nói có vẻ đúng . Vì vậy Tiến sĩ , Kĩ sư hay Bác sĩ thời bấy giờ cũng chỉ mong lấy được vợ làm ở một trong ba ngành LT, TP, BH ! Ngành lương thực để không phải xếp hàng khi đến kì mua gạo , ngành Thực phẩm cũng vậy sẽ mua được hết phiếu mà không phải bán phiếu lại cho con phe, còn ngành BH thì vải vóc , đường bánh kẹo ngày Tết ...vv và vv không lo bỏ tiêu chuẩn vì ko mua được . Đúng là một thời gian khó !

    Trả lờiXóa
  12. Đây mới là bữa cơm thời bao cấp các bạn xem[img]http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=582947[/img]và đấy là chưa nhìn thấy " Cái nắp hầm " ( bột mì luộc ) đâu nhé

    Trả lờiXóa
  13. Ngày xưa gọi là bữa cơm nhưng chỉ có giỏi lắm là một bát nấu bằng gạo hẩm đã 5 năm trong kho .còn lại độn khoai -sắn -mỳ luộc .thịt cả tuần có vài miếng mỏng tang gió thổi bay được ..ôi nhiều chuyên lắm giờ làm sao minh họa được nhỉ

    Trả lờiXóa
  14. "Mâm cơm thời bao cấp" của chị T ( dù chị T nhanh trí bảo là của dân Thương Nghiệp) và anh N đưa ra trên cũng chỉ là mô phỏng có thể dùng một số đồ cũ thật thôi chứ nhìn tinh biết ngay là "cơm dựng" vì 2 ảnh hình như đều chụp trên 1 bàn , cùng một số đạo cụ như chồng bát, giỏ giấy, mâm đồng...nhưng được sắp đặt khác đi. Thời ấy làm gì có giấy ăn trắng muốt khổ to xếp đầy giỏ và mâm đồng thì lác đác còn ở gia đình , nhà hàng phổ biến là mâm nhôm mốc xỉn...thôi!- Tuy nhiên, điều này chẳng mấy quan trọng vì đây là hình ảnh minh hoạ cho một bài viết hay và gợi cảm ! Cứ vui thế là vui thêm rồi !

    Trả lờiXóa
  15. Đồng chí tên là " khách " sao tinh thế . Mình xem lại thấy đúng như vây Cả hai bàn đều có 4 cái ca sắt màu xanh và ống đũa giống nhau Ha ha Vui thật !

    Trả lờiXóa
  16. Mình và bạn HỒ Nam cùng ăn ở quán này , chỉ khác nhau là thời điểm thôi. Thú vị thế đấy " Quán ăn thời bao cấp giữa lòng Hà nội" mình chỉ ăn món có 40k-->.60k/món thôi nhé

    Trả lờiXóa
  17. Mình khoe đồ dùng nhà mình thời bao cấp vẫn dùng đến bây giờ vì nó là kỷ niệm do bạn bè mừng khi mới cưới: mâm men , âu men...và cả cái phích Liên xô để cơm ăn cả ngày(vì thời đó thường nấu cơm ăn sáng luôn)

    [img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/10440991_1066763853339929_5095071237956606589_n.jpg?oh=6b8be34a56c663bdff374452b18de98a&oe=558DC974&__gda__=1434028169_1637828773183d9e872c2ecddbbdecc9[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Siêu quá! Giữ được đến giờ là quá tài!

      Xóa
  18. Thật là quý hóa .Đồ dùng này mới là thật bạn Tân ạ !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]