K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 3, 2015

ẢM ĐẠM Hoặc ẢM ĐẠM _ KHỞI ĐỘNG !

Không khí đầu năm mới hầu như không tác động gì đến những khuôn mặt đã quá cũ đối với nhau. Vẫn là nhũng cái bắt tay " _ A Xin chào , Chúc mừng năm mới ."  Rồi người nọ hỏi người kia ăn Tết có vui không . Ông bà già thế nào . Các Cụ đang trong quá trình rèn luyện để thực hiện Nghị quyết 85. Và mọi người cùng kết luận các Cụ thực hiện NQ này dễ hơn chúng mình nhiều .
CHƯA ĐẾN RẰM THÁNG GIÊNG MÀ HOA BAN TÂY BẮC ĐÃ NỞ TRẮNG PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI !
Đã quá giờ hẹn 10 phút và sau khi điện thoại cho những người vắng mặt xem sao chưa đến . Và tôi được biết Đỗ Văn Hồ bận . Anh Cấp về Phù Đổng ăn giỗ , Bình tàu thì đang bận việc hậu tang lễ ông cụ bố đẻ . Cụ thọ 94 tuổi vượt NQ 9 năm . Hôm trước thì Cụ ông nhà Lê Ngọc Bảo thọ 85 . Từ đấy ta suy ra chúng ta còn mệt mỏi mới theo kịp các Cụ .Lê Đình Hòa nhắn tin lúc 7h30 là đang ở xa .  Còn Đặng Hưng hôm trước nhắn tin cho ĐH tôi nhận được thông báo là tin nhắn đã gửi đến máy của ĐH . Vì vậy nên hôm nay yên tâm chờ đợi . Thấy lâu quá sốt ruột tôi điện thoại cho ĐH , và sau đây là cuộc đối thoại:
        _ Đến đâu rồi
        _ A lô ai thế ạ .
       _ Tao đây
        _ A , có việc gì đấy
        _ Ơ thế không ăn sáng à
        _ Ăn ở đâu đấy , tý rỗi tao qua .
        _Hồ Văn Chương .
 Tôi trả lời và biết chắc là ĐH không đến rồi .Vì mọi hôm điện thoại của mình là anh chàng biết ngay vậy mà hôm nay thì lại không đọc nổi tên mình trên bảng báo hiệu . Nhưng cũng có thể trục trặc do nhà mạng .
TRANH THỦ LÀM VÀI KIỂU 
CHO ĐỎ 
RAU VÀ HÀNH
TIẾT LUỘC 
CÙNG NÂNG CỐC 
  Như vậy buổi ăn sáng đầu năm lại là buổi ăn sáng ít người nhất . Có 7 người . Hồ Nam , Phạm Anh Dũng , Hồ Lê Thanh , Trần Vũ Liệu , Lê Ngọc Bảo Nguyễn Doãn Thọ , Đào Việt Dũng .Vâng khai xuân mọi người đồng thanh ăn tiết canh cho đỏ . Hai đĩa lòng ngon Một chai rượu . hai đĩa rau sống với những cọng hành to hấp dẫn Đến khi chai rượu đi được một nửa thì không khí tự nhiên nhộn nhạo hẳn lên .Vẫn như mọi lần là những cuộc tranh luận về các vấn đề của nhóm , của khóa , của trường và rồi là của đất nước và quốc tế . Và rồi cuối cùng là lại quay về vấn đề nóng hổi là " Chuyến đi Xuyên Việt " từ 27/3 đến 4/4 của các CCB CƠ ĐIỆN Đoàn 1040 lên Tây nguyên mùa con ong đi lấy mật này( Bài đăng bên trang BLOG CCB CƠ ĐIỆN )  Sơ sơ trong nhóm ăn sáng nay cũng đã có 4 người chắc chắn đi và mọi người kiến nghị BTC cuộc đi nạy đổi đường đi từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên theo đường mới đoạn qua Quảng Ngãi .Để anh em có dịp khám phá và chụp ảnh .
     Buổi ăn sáng đầu năm kết thúc tất cả chúng tôi vào nhà Phạm Anh Dũng uống chè và cà phê . Nhà Dũng vẫn còn hoa Tết đẹp và tươi , không khí vẫn như những ngày đón mùa xuân về .
HOA GIÒ !

HOA ĐỒNG TIỀN _ KHÔNG THỂ THIẾU 
Sau đó một số bạn ra về và một số bạn ở lại chơi bài khai xuân . Vài hôm nữa theo sự bàn bạc hôm nay chúng tôi sẽ đi câu cá Khai cần năm 2015 . Vâng tất cả đã vào guồng . Còn tôi hẹn Đào Việt Dũng sẽ đi chụp ảnh hai bên bờ sông Đuống ngày một ngày hai . Lại bắt đầu bận rộn rồi đây !

20 nhận xét:

  1. Xin tặng CLBAS một chùm hoa mận Lạng Sơn
    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/117424201.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh này Dũng chụp hôm trời nắng , có mạng nhện . Không như hôm ở Hang Kia chụp hoa Mận dưới trời mưa phùn . Mỗi thứ có một kiểu đẹp khác nhau !

    Trả lờiXóa
  3. Sáng nay khi nhận được ĐT của HN mình Kô ở HN,sau cú ĐT mình mở máy thấy có TN của CLBAS.,chắc hôm trước khi có TN kô biết,khi có ĐT lại nghe luôn rồi tắt máy nên kô biết.
    Buổi chiều Thọ M lại hẹn đi uống bia với dân CĐ trên thái nguyên về cũng kô về đươc như vậy ngày hôm nay lỡ mất 2 trận nhậu.
    Đầu năm nhiều người bận việc nhưng buổi đầu sinh hoạt số hội viên có mặt vẫn quá bán thế là vui rồi,hy vọng lần tới chắc đầy đủ.

    Trả lờiXóa
  4. Ha ha , OK Đặng Hưng . Đầu năm bận là mừng rồi CLBAS chúc ĐH năm mới ăn nhiều ăn no , CLBCC chúc ĐH năm mới câu được nhiều cá ngày khai cần ( Cá càng to càng tốt, nhất là loại thật to khoảng 50kg thì tuyệt ) Chúc vui nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạc08:51:00 5 thg 3, 2015

    Khởi động cho năm mới thế là ổn rôi, bữa ăn sáng có quá bán số thành viên, có kế hoạch câu cá khai xuân và kế hoạch xuyên Việt. Thế là quá ổn.
    Đề nghị pac Hồ Nam đổi tên bài là KHỞI ĐỘNG cho đúng thực tế và cho hoành tráng đầu năm

    Trả lờiXóa
  6. OK Hùng Bò . Sẽ là KHỞI ĐỘNG nối sau ẢM ĐẠM . Như vậy phản ảnh dầy đủ hiện thực khách quan của của buổi ăn sáng đầu năm !

    Trả lờiXóa
  7. Đúng vậy "Ảm đạm nghe giảm khí thế quá .Sau cuộc cà phe giữ Liệu lại nhận quà Tết không được .vậy là còn thọ -Nam -Dũng - Bảo vui xuân và năm mới tôi được phát quà lỳ xì cho cả làng ,quá vui đi.Hơn 14g30 chia tay nhau ra Khâm thiên có điện thoại anh Tiêu K4-K8 từ thái Nguyên xuống hẹn về Viện Mắt -Bà Triệu gặp nhau thế là tôi đi luôn không về nhà nữa ( xem bài bên K8)

    Trả lờiXóa
  8. Thọ Mom lại được quà , vài hôm lại được phát lương .Chuẩn bị câu cá lại tiếp tục được lì xì Tay Mom này mà lộc phết !

    Trả lờiXóa
  9. Hùng đầu bạc10:28:00 5 thg 3, 2015

    Được phát quà lì xì khác với được quà nghe pac HN, hôm nào phải đi giao lưu kiếm lì xì của pac Mom mới được

    Trả lờiXóa
  10. OK Hùng Bò , đi kiếm tý lì xì có khi mình phải lì xì nhiều hơn đấy MOM là một tay cừ khôi trong món này đó , ha ha !

    Trả lờiXóa
  11. Hùng đầu bạc14:15:00 5 thg 3, 2015

    Hóa ra ông Mom tung chiêu hỏa mù tà lưa những chú GÀ ngố à

    Trả lờiXóa
  12. Chà chà các CLB KHỞI ĐỘNG năm ẤT MÙI 2015 KHÍ THẾ ĐI LÊN. Đề nghị nên thành lập thêm CLB xì, phỏm đi,Thọ mom là CTCLB !!!

    Trả lờiXóa
  13. Mom có nhiều chiêu lắm , Hùng Bò cẩn thận đấy , he he . Đỗ Văn Hồ cám ơn lời chúc của bạn . Nhưng chữ CTCLB là gì vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là chủ tịch!

      Xóa
    2. Ừ đúng vậy rồi . Thế mà nghĩ không ra . Tưởi tác đã bắt đầu tác động rồi hu hu !

      Xóa
  14. Hùng đầu bạc09:37:00 6 thg 3, 2015

    Pac Mom lắm chiêu, nhưng cũng có cách trị đấy pac HN ạ, pac xem các ảnh trong các Ngày hội bia, hôm nào pac Mom nhà ta cũng ngồi ôm giữ bàn cho đến khi mọi người về hết, bữa nào có hội gì gì đó, pac cứ cho pac Mom một keg 2 lít bia hơi, sau đó thì mọi chiêu của pac Mom sẽ thành chiêu phát lương hoặc lì xì hết ngay ấy mà

    Trả lờiXóa
  15. Bây giờ mới vào được .thấy mọi người ra đòn ghê quá làm tôi cũng chùn tay rồi

    Trả lờiXóa
  16. À phải đấy HB ạ Cho lử khử là dễ tiêu diệt . A không được anh chàng này còn có món võ say đấy , phải coi chừng HB ơi !

    Trả lờiXóa
  17. Tặng mọi người ảnh HOA BAN ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU[img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11021150_346279672233037_9090523433050319666_n.jpg?oh=844001d8ab12ca91513c9a09283787bb&oe=558D122E&__gda__=1433581735_a89265ea1119bfaa6b851f7bc89e003f[/img]

    Trả lờiXóa
  18. THÚ VUI ![img]https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11045378_345908085603529_7966277387638628956_n.jpg?oh=4dc1712be710a7544900bdc7ff65e905&oe=55888DB7[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]