K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 3, 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH CƯỚI CON ĐẠI ÚY

  Thực ra tôi và hữu Tú là những người đến dự muộn nhất .tôi đi xe buýt từ 9g30 nhưng gawpk đứa chau họ mời tôi đi dạm ngõ -ăn hỏi -đón dâu cho cháu nó lấy vợ mới .nên 10g mới lên xe 36 tới long biên đã 10g30 các bạn gọi liên tục đành khất sẽ vào sau.tôi đi tiếp xe 31 lên gầm cầu thì xuống hỏi đường tắt xuyên làng là đến đúng nhà Văn hóa.Đang rảo bước thì tú gọi hỏi đường Tôi chỉ dặn cứ đi dọc phố kẻ Vẽ là đến NVH ở đó.
 Nào ngờ gần ngã ba chỗ hồ lớn lại thấy Tú dừng xe hỏi đường Tôi liền gọi Tú rồi cùng đến chỗ NVH. Chưa vào khu cưới thì thấy có Tr Bình gọi to "vào đây ,vào đây '.Tôi bảo chờ tú đã nhưng Tú gửi xe lâu quá nên Tôi vào trước thì thấy 2 bàn kín người .Tôi liền kiếm ghế và đồ nghề đến nhập cuộc .Mọi người phải kéo bàn dịch ra cho rông chỗ ngồi thêm.


Cổng nhà Văn hóa nơi tổ chức Hôn lễ


Đông khách qua nên Úy toát mồ hôi



 Ngoài dân Cơ Điện có thêm Bá là lính 1040 về hưu nay lại là hàng xóm của Úy  (Tôi -Tế-Tr Dũng và Đ Dũng đã đến nhà Bá chơi cách đây 2-3 năm gì đó ) tuy chất nhưng rất vui nhất là lâu lắm mới gặp Vĩnh Hưng khỏe hơn tham gia các hoạt động Cơ Điện .Vợ Chồng  Úy cùng Tân lang -Tân Nương đến chào chúng tôi .Mọi người chúc mừng niềm vui của gia đình và hạnh phúc hai cháu .Cô con gái lớn của Úy vui lắm chay đi chạỵ lại chào hỏi mọi người và lo tiếp vận .Ai cũng vui và lại vui hơn khi Tất Nhân mời tiếp chiều thứ Hai tới sang Đình Bàng dự cưới con gái út của Nhân .Chia tay nhau còn mấy cái hẹn để cùng đi Đình Bảng.

Hình như hai chị em

Nhắn nhủ chi thế kia

Đôi uyên ương vui hết cỡ chưa

Tất cả nâng cốc chúc hạnh phúc hai cháu

Hai bà với một ông ngồi xa nên chụp hìn sau vậy nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]