K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 5, 2014

HÃY XEM MỘT CHIÊU TRÒ MỚI CỦA BỌN TẦU KHỰA

Vừa qua chúng ta được chứng kiếm mấy chiêu trò của bon Tầu sau vụ chúng kéo dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của việt nam ta.Nào là xúi giục nổi loạn ,quậy phá khi biểu tình ,nào là mua mấy thứ vứt đi với gía cao để lừa những kẻ vừa tham vừa ngu ....
 Vừa ăn cướp lại vừa la làng ,chúng hô to là việt Nam xâm lước TQ và đánh phá fanf khoan TQ rhuoocj lãnh hải TQ. để đánh lận con đen với Thế Giới 
Đặc biệt hơn chúng dùng chiêu vừa dọa vừa mua chuộc chia rẽ nội bộ ta .Chúng đánh phá ta ngay trong lòng chúng ta,thật là thâm hiểm. Rồi chúng mua chuộc mấy tay bồi bút bên Nga viết mấy bài nhằm đổi trắng thay đen. Chúng ta biết rằng đánh thắng thế lực bành trướng Tr thì không thể nhưng đánh bại mưu đồ xấu xa cua chúng định lấn dần từng bước thì không khó bởi chúng ta có chính nghĩa vad cả thế giới ủng hộ,
 Nhưng điều tôi lo lại chính là chúng ta .Nếu không đoàn kết toàn Dân ,không cùng một lòng thì lấy đâu sức mạnh để chiến thắng kẻ thù nham hiểm như bọn Tầu khựa.Muốn thế phải làm thế nào ?
      Rất dễ Chính quyền mà chủ yếu là các người có trách nhiệm phải bớt cá nhân đi ,phải biết hy sinh vì Dân vì Nước thì mới lôi kéo được người Dân .Còn Dân ta hãy nhìn xa hơn ,.đừng tham cái lợi trước mắt mà gánh cái hại lớn hơn lù lù trên đầu.Nói như Bác Hồ là Cán bộ -Đảng viên đi trước còn Làng Nước theo sau

4 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ đây là dịp để mỗi người Việt Nam từ trên xuống dưới nhìn nhận lại mình, để biết đâu là dân tộc đâu là đất nước và yêu nước là như thế nào.
    Đồng thời đây cũng là cơ hội buộc chúng ta phải thay đổi cho dù lâu nay nhiều người trong chúng ta không muốn thay đổi.

    Trả lờiXóa
  2. Em thấy bài này hơi chút khẩu hiệu, nhưng cũng hay hơn là đã mang ít nhiều khẩu khí của dân tộc! Xin mời các bác cựu chiến binh nhà ta đọc xem có khả thi không nhé?
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140527/neu-can-se-co-dien-bien-phu-tren-bien.aspx

    Trả lờiXóa
  3. Xin mời các bạn xem cái này trước khi đi đánh Tàu....

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zDNJEUujt2g[/youtube]

    Trả lờiXóa
  4. Tien Cuong Nguyen là ai nhỉ ? Ông định cho mọi người xơi món này để biết thế nào là vũ khí "độc" của địch rồi hẵng đi đánh Tàu hả ? Đây là thứ vũ khí cực "độc" dính vào là bị mất sức chiến đấu ngay. Tên xuất xứ của nó là L. hay L - 3X, vì nó quá lợi hại nên còn được đặt thêm cái tên là "cô bé". Hiện nay các phiên bản và biến thể của vũ khí này đang được địch áp dụng rất có kết quả ở VN.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]