K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 5, 2014

CÂU CÁ KHÔNG THÀNH....


   Toàn những tay chuyên nghiệp bởi nhìn đồ nghề và cách chuẩn bị mồi và thính là biết liền....
Hồ câu thuộc loại ngon và có tiếng là nhiều cá to nên khách câu đến ngày càng đông dần và ngồi kín quanh hồ.
Ấy vậy mà....
Hôm trước Bình tầu hỏi : Anh có đi câu mai được không ? dĩ nhiên là có ngay ,và tôi gọi điện cho Nam ,A Cấp nữa thông báo là sáng thứ ba lúc 9 giờ có mặt tại cổng Nhạc viện Hà Nội ở Hào Nam.
Hôm sau đúng 8g 30 tôi đến nhà bình tầu rồi cùng đi xe máy lên Hào nam, Vừa 9 giò đã thấy A Cấp - Bảo-a Cường có mặt liền sau đấy thì Nam đến.Lát sau xe 15 chỗ đến đỗ trước công vào nhạc viện.Chúng tôi đến chất đồ lên xe thì thấy toàn đồ câu xịn với mấy thợ câu trông chuyên nghiệp lắm.Hỏi a Hai của Bảo mới biết là một tay chơi có xe nhưng trống lịch chạy nên mời anh em đi câu trên Hòa lạc cho vui vẻ.


chờ nhau


Thêm người nữa

Thêm nữa



hồ đẹp lắm

Bên kia có người câu



Chờ thêm mấy người nữa đến sau xe chúng tôi xuất phát.chạy qua đại lộ Thăng long xe rẽ lên phía Sơn Tây ,đến ngã tư Lục quân thì dừng lại chờ người dẫn đường.Sau đó xe đi tiếp vào đến cổng trường thì rẽ trái chạy tiếp đến hơn 3 km tới thôn ngọc kiên -xã Cổ Đông thuộc Thị xã Sơn tây thì rẽ vào một khu có hai hồ hai bên mênh mông.Chúng tôi xuống xe gặp ngay những làn gió mát rượi thổi vào mặt.Cảnh quan xanh dịu ,cây cối tươi tốt mặt hồ thấy cá quẫy ùm ùm .Bên kia hồ đã thấy mấy tay câu  cắm ô ngồi chăm chú.

chuẩn bị


Hăm hở


 Nhưng khi hỏi đến giá cả thì lắc đầu luôn  :100 ngàn cho 3 tiếng câu /lượt a Cấp bảo thôi chúng ta không cần câu chỉ xem và học hỏi thôi.thế là 13 ngưởi đi câu nhưng chỉ có 8 người đăng ký thôi.May quá có một nhà phao trên hồ cho khách ngồi nghỉ đủ bàn ghế ,chiếu ...

cắm cúi lắp cần

và tin tưởng...

chủ xe kiêm lái xe và cũng là cần thủ của cá nước,cá cạn  và J-Q-K

Đầy khí thế và niềm tin

Thích quá "cháu ơi làm cho bác 3 con gà uống rượu trưa nhé "

chọn chỗ rất chuyên nghiệp


Còn lại Tôi -Nam -a Cấp ,a Hải và Bình không đăng ký câu đành ngồi câu J-Q-K .vậy mà được một lúc thì cậu cháu trông hồ bào các bác ơi ở đay mới bắt một vụ đấy ,thế là đành giải tán rồi đi xem các cần thủ chuyên nghiện chuẩn bị mồi -thính và chỗ câu .rồi cũng cầm cần ngổi chụp ảnh lấy dáng....

hôm nay chác đỏ lắm sẽ có nhiều cá căn câu đây

Quang đi quang lại mấy lần rồi ....

Mồi và thính



Lấy của uai người trộn với nhau :tôm .chuối.khoa lang ,

Thêm hạt nổi và thức ăn nuôi vịt nữa

Trộn đều lên



Thế là tôi chi buông cần ngồi chờ cá vào


vẫn chờ

Cứ chờ

Chán quá chuyển chỗ khác


Và vẫn chờ


Không được đánh bài đành ngồi xuông với rượu và mận cơm a Cấp mang đi

Thêm nhà sàn thủy tạ mới



Không hiểu sao hôm ấy cấ cũng chẳng chịu cắn câu ,ai cũng kêu trời do thời tiếp .Mà lạ là chỉ có người đoàn mình không câu được thôi con tốp khác họ vẫn giật được mới lạ chứ .cuối cùng 17g30 thu quân mà chẳng chụp được ảnh thành quả nào .Tuy vậy mọi người cũng rất vui vẻ với câu "chuyện bình thường mà "

Ra về mà những người khác vẫn còn miệt  mài ngồi câu
Đung là một cuộc đi câu không thành công về mọi phương diện nhất là món "cá quê "...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]