K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 5, 2014

GIỖ BẠN LIỆT SỸ

    Hôm qua 30-4 Âm là ngày giỗ của Lê Thanh Hưng ,thế là đã 15 năm rồi Hưng đi xa để lại người vợ và hai cô con gái nhỏ.Tôi vẫn nhớ ngày ấy khi xem TV thông báo tai nạn máy bay chở đoàn Quân đôi VN công tác tại Lào thì giật bắn mình lên.Tôi vội gọi điện sang nhà Hưng thì chỉ thấy tiếc khóc của cô Liên.Khi tôi sang thì đã có khá đông người thân ,bạn bè đến an ủi động viên cho mẹ con cô trước tổn thất ,đau thương này.
 Mười lăm năm qua các bạn K6 và CCB Cơ Điện vẫn đến thăm ,thắp tâm nhang cho Bạn vào dịp 27-7 và Tết cổ truyền. Hiện nay còn cụ Mẹ đẻ và cô Lan em gái vẫn sống ở 128 C Đại La,nhà bên cạnh là Mẹ vợ Hưng.Chú Dũng em liền kề với Hưng hiện sống trong Đà Nẵng hôm qua cũng bay ra giỗ Anh..


Thêm chú thích


Ba năm trước  cô gái út Ngọc minh lấy chồng nay có một cậu trai nhỏ hơn tuổi.Đầu năm 2014 đến lượt cô chị cũng lấy chồng ,hôm qua cháu Trang khoe với tôi là cháu đã được gần 5 tháng rồi và siêu âm là con trai .hiên vợ chồng cháu Trang đang ở với Mẹ.Cậu con rể người Yên Phong -Bắc Ninh cũng là lính bên quân chủng PK-KQ. Hôm nay Ông ,Bà thông gia từ Bắc Ninh xuống dự giỗ Hưng lần đầu có vẻ phấn khởi lắm .
Ngoài ra còn có cụ Bố vợ Hưng và những người Bạn lính đã gắn bó ,giúp đỡ cô Liên và các chau từ 15 năm nay cũng có mặt.
Tôi có ghi lại mấy hình ảnh chính trong buổi giỗ đơn sơ nhưng đầy tình cảm gia đình để các bạn K6 và CCB Cơ Điện thêm yên tâm và tự hào về đồng đội của mình



Thêm chú thích

Cậu rể út 

Con gái lớn có bầu 5 tháng rồi

Thêm chú thích

Cụ nội ngồi bên bà thông gia cô Liên và chú Dũng

Gương mặt bạn bè

Bà ngoại phấn khởi bồng cháu
Trước ngày 20-4 Âm tôi cũng nhân được điện thoại mời dự giỗ Đặng văn Khanh Liệt sỹ K6A  từ chú Dung em trai của Khanh,hôm đó có lịch đi Hạ Long nên đành xin lỗi và hẹn dịp 27-7 này .

2 nhận xét:

  1. Hoan hô Thọ mom
    Rất nhớ đồng đội
    thay mặt cả hội
    tình nghĩa vẹn toàn.....

    Trả lờiXóa
  2. hoan hô Thọ Mom
    Rất nhớ đồng đội
    thay mặt cả hội
    tình nghĩa vẹn toàn
    Hoan hô Thọ mom
    thay mặt cả hội
    rất nhớ đồng đội
    tình nghĩa vẹn toàn
    hoan hô Thọ mom

    ,,. hì hì cứ thế này có mà đọc đến sáng cứ hoan hô Thọ mom Dũng chít ơi/ ông làm bài thơ hay như bác Ba phi

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]