K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 3, 2013

Giải đố vui có thưởng

       Trong chuyến thăm quê hương bạn Phong, đoàn phượt đã được chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Bạn còn trao thêm quà mang về với lời chúc cả hội thêm vui vẻ. Để trao được quà của Phong, mõ xin mời mọi người giải câu đố sau: Trong ảnh có 3 bàn tay, nếu ai đoán đúng chỉ một bàn tay của ai thì quà sẽ được trao cho người đó. Tùy độ khó mà độ nặng của quà sẽ tương ứng! Ví dụ, ai đoán đúng bàn tay chỉ hở ra có 2-3 ngón tay sẽ được tặng 2 lít rượu làng Vân chính hiệu... v.v...
       Mời các bạn.




8 nhận xét:

  1. " Tay ổng tay ông và tay ẻm tay em '- trả lời quạ thế chắc may ra vớ được chút đúng chăng?
    Theo tôi ai đoán đúng "gót sen" của cô Tấm nào kia mới ra dáng ãm giải nhất!

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay đội phượt đi thăm bạn Phong trên Bắc Giang có mang về một số quà gồn rượu quê đóng chai lít và bánh đa Kế,Đề nghi trưa mai 24-3-2013 mời các bạn k6 quan tâm tới tình hình và kết quả chuyến đi đó tới nhà Đ V Dũng để giao lưu và thưởng thức quà nhé.Đồng thời có thể bàn thêm về một chuyến phượt mới xa hơn,dài hơn về phía Tây -Bắc hay Đông -Bắc nhé..Trân trọng kính mời các cốt cát như H Thanh- H Nam - tr Bình-Tr Dũng Tr V Liệu Đ Hưng .và P V Quang với Bình tàu nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra đây là lời giới thiệu mâm cỗ đãi bạn của thành viên K6 tại quê nhà nói theo kiểu venezuela thôi chứ không ngoài ý khác...
    Mời các bạn theo lời Thọ mom nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ê - @ ĐVD, Ổng ở đây là ĐVD, còn ẻm èm em là cô Lượt đấy.
      Chút xíu mà đã sợ chệch hướng rồi! Chứng tỏ rượu của nhà Phong ít hiệu quả!!!!
      Trưa nay mình bận rồi. ko đến dc, thông cảm nhé.

      Xóa
  4. Mình đã chết đâu mà nó gọi mình là "cốt cát" cơ chứ, mẹ kiếp, cha này chỉ được cái say rượu nói càn. Thông báo muộn quá nên ko kịp trở tay, ko đến được. Tổ chức đi Apachải đi, giơ cả hai tay đấy.
    Còn đoán thì bàn tay có đủ 5 ngón, hình chữ xôi thịt, là của Thọ mom.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy có muộn nhưng quả tài tình khi đoán trúng cái bàn tay đủ 5 ngón đúng là Thọ mom thật. Tôi phải so vị trí với mấy cái ảnh khác mới đoán ra, tài thật.
      Ủng hộ đi A-pa-chải. Ai xung phong tổ chức đi!

      Xóa
  5. Tôi xung phong tổ chức , các bác ủng hộ nhé .
    Dự kiến : - Đi ngày thứ 6 ngày 19/4 ( 10.3) - 22/4 .
    - Phương tiện ô tô .
    - Lộ trình sơ bộ :
    * Đi :Hà Nội - sơn La - Điện Biên - Mường Nhé - Aphchai .
    * Về : Aphchai - Mường Nhé - Mường Lay - Lai Châu - Than Uyên - Tú Lệ - Văn Chấn - Thanh Sơn - Thanh Ba - Hà Nội .
    Chi tiết cụ thể xin mail tới bác Chít để Post lên mạng ,các bác cho ý kiến .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mồng 10 đi Lào, vừa về lại đi ngay Apachải, nghe chừng vợ khó cho đi lắm. Nên dời sang tháng 5 đi thì hợp lý hơn.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]