K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 3, 2013

Kỷ niệm 34 năm kết thúc chương trình dạy cho Việt Nam một bài học

      Hôm nay tròn 34 năm kết thúc cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc của Trung Quốc. Ngày đó tôi đang ở Lạng Sơn. Chứng kiến toàn bộ thị xã không còn một căn nhà nào nguyên vẹn, toàn bộ nhà công sở và các nhà dân từ 2 tầng trở lên bị đặt bom mìn cho đổ sập. Tôi đã vào thị xã thắp hương cho nhà báo Takano (Nhật) bị bắn lén và các liệt sỹ, nạn nhân của cuộc chiến ngắn ngày nhưng đẫm máu. Bây giờ nghĩ lại, căm thù cho quân xâm lược 10 thì căm ghét những cái xấu hèn khác cũng 20, 30......



Một số kết quả Việt Nam đã học được:
Ngày 17-/02/1979. Dân quân Hà Giang Việt Nam có 3.240 tử vong.
Ngày 25/02/1979,  Lính Tàu hãm hiếp phụ nữ, già trẻ và bé gái. Cuối cùng họ bị hành quyết chôn vùi tập thể tại những hầm hố đạn đại pháo hai bên lề Quốc lộ 4C. Mỗi mồ từ 7 đến 20 tử thi.
Bà Nông Minh Hồng bên phần mộ nhà báo Takano.
Ảnh của một Panoer Hà Nội ghi lại sự hèn của ta sau bài dạy quý giá của TQ

Bình luận khi xem ảnh....

3 nhận xét:

  1. Ba tư năm rồi, hỡi ơi những người đã khuất.
    Đã ở đâu và đi về đâu?
    Ba tư năm rồi, hỡi ôi những người đang sống.
    Đã nghĩ gì và có nghĩ hay không?
    Một bờ nước mênh mang, một nhóm người tâm huyết.
    Những vòng hoa, những nén nhang chưa cháy hết .
    Có đưa chúng ta đến thức tỉnh tinh thần???

    Trả lờiXóa
  2. Ai còn nằm ở biên cương -
    Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
    Ai còn nằm ở biên cương
    Nơi sông Kỳ cùng chảy sang đất giặc
    Nhiều năm ấy thù còn nung nấu
    Sóng, nước phù sa vẫn mãi vỗ về


    Hỡi người đang ở quanh Ta
    Lòng đau,tim nhói mà thêm nghẹn ngào
    Hỏi nhau hiểu được tại sao ?
    Nghe người than thở khác nào : dân Nô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nơi sông Kỳ cùng chảy sang đất giặc"
      Câu thơ hơi nhái một tý nhưng lại là câu thơ hay nhất, như là một phát minh trong khoa học xã hội.
      Câu thư 8 sửa vần đi một chút nữa sẽ hoàn chỉnh bài thơ!
      Đè nghị tác giả tự chỉnh đi! Không là mõ sẽ nhấy vào sửa tranh đấy!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]