K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 3, 2013

HẠ CÁNH AN TOÀN -TIN VUI MỚI

       Ồ lại có vị quan chức nào thoát nạn chăng mà lại có tít vậy. Không đâu toàn chuyện tốt cả thôi:
      Đến đầu năm 2013 đại đa số anh chị em K6 nghỉ hưu đều mang lại sự tiếc nuối cho cho cơ quan công tác vì uy tín cao về trình độ và năng lực làm việc. Trong năm 2013 này số K6 còn lại sẽ nghỉ hưu nốt, số này cũng vậy đều là cán bộ có trọng trách cả. Chúc mừng K6 hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với xã hội. Nhưng vẫn còn tin vui nữa cơ mà.
       Sau một chuyến Nam du đầy thú vị và không kém phần hấp dẫn thì chiều 28-2 cặp phượt hiện đại Dũng -Lượt đã hạ cánh an toàn về 237 Kim Ngưu. Thay mặt hội K6-hội Blog và những người quan tâm chúc mừng thành công của chuyến Phượt này.
       Trông cái mũi cháy đen, rộp lên vì nắng gió phương Nam mà không nhịn được cười. Hóa ra suốt ngày cặp đôi hoàn hảo này ngồi chung xe máy thuê để chui rúc hết các hang cùng ngõ hẻm cũng như danh thắng của Ban Me - Nha Trang - Đà Lạt... đến đen mặt và cháy mũi. Vậy mà ngồi tại nhà rồi vẫn than tiếc là còn nhiều chỗ chưa đến được. Ảnh chụp dễ 3-4 ngàn kiểu rồi mà vẫn chưa thỏa mãn lòng ham...
       Đã vậy Mõ còn muốn chuyến sau đi bằng xe máy mấy chục ngày rong ruổi có thêm vài đồng đội nữa mới đã chứ thế này chưa bõ bèn gì... Chao ôi lòng ham vô đáy kìa, nhưng có ai ủng hộ và đồng hành không đây? Tôi còn đang phân vân về thời tiết và các việc sẽ vướng trong chuyến đi này nên không dám chắc được.
       Nhưng hãy cùng đồng lòng chào đón sự thắng lợi của lòng dũng cảm đã. Mong rằng được xem nhiều ảnh độc trong kho ảnh của mõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]