K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 3, 2013

Đố vui thời bô-xit

Chúng tôi là những người dân ở Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre xin gửi danh sách chúng tôi vận động được trong tổ dân phố do Thầy Nguyễn Hải Quang trực tiếp đi vận động và nhờ em Nguyễn Duy An đánh máy chuyển đi.

  1. Phạm Đình Thủy Nguyên, buôn bán
  2. Phạm Đình Đức Nguyên, buôn bán
  3. Hồ Minh Nhuận, giáo viên
  4. Nguyễn Sỹ Phan, thợ sắt
  5. Hoàng Lê Phong Phú, thợ uốn tóc
  6. Trần Thị Nam Phương, thợ uốn tóc
  7. Nguyễn Hải Quang, giáo viên
  8. Đào Việt Sâm, công nhân
  9. Lê Văn Sỹ Tâm, công nhân
  10. Trần Văn Thạch, hưu trí
  11. Nguyễn Quốc Thái Hòa, sinh viên
  12. Trần Thị Thiên Thanh, sinh viên
  13. Đoàn Tấn Nhé, làm ruộng
  14. Lê Vĩnh Thăng, học sinh
  15. Lưu Trần Văn Ổi, làm ruộng
  16. Đào Tấn Thi, làm ruộng
  17. Đặng Văn Bỉ, buôn bán nhỏ
  18. Nguyễn Nhật Thuyết, tài xế
  19. Phùng Huy Trò, tài xế
  20. Phạm Thị An Toàn, nhà giáo
  21. Huỳnh Thị Cái, nội trợ
  22. Phạm Minh Trọng, làm ruộng
  23. Trần Thi Kim Ngay, nội trợ
  24. Nguyễn Đình Minh Trung, sinh viên
  25. Ngô Văn Út Thôi, thợ hồ
  26. Vũ Anh Tuấn, thầu xây dựng
  27. Hoàng Thị Xít, làm ruộng
  28. Hoàng Thị Tụy, làm ruộng
  29. Thân Đình Bô, buôn bán nhỏ
  30. Lưu Khả Văn, hưu trí
  31. Đặng Hữu Sỹ, công nhân
  32. Trần Văn Vân, công nhân
  33. Huỳnh Nhân, công nhân
  34. Nguyễn Thị Viện, công nhân
  35. Hoàng Sỹ Các, hưu trí
  36. Nguyễn Hữu Vinh, buôn bán
  37. Nguyễn Hữu Cho, tài xế
  38. Tô Thị Ái Vỹ , nhân viên nhà hàng
  39. Ngô Ngân Nữa, bảo vệ
  40. Nguyễn Khắc Xuân, bảo vệ
  41. Đào Tấn Vố, cựu chiến binh
  42. Nguyễn Đỗ Yên, cưu chiến binh
  43. Huỳnh Duy Một, cựu chiến binh
  44. Nguyễn Phúc Yên, cựu chiến binh

           Đố các bạn tìm được điều kỳ diệu trong bức thư trên và đặc biệt khi phát hiện ra không được chửi! 

7 nhận xét:

  1. Hb không biết làm thơ, nhưng cứ thử một lần xem sao:

    Một vố nữa cho các nhân sỹ Bô xít
    Thôi ngay cái trò bỉ ối nhé

    Hb không biết làm chính trị, nên làm thơ thế thui.
    Mà sao đăng còm đây khó vậy hả pac Mõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hb @ . bạn nên im lặng thì tốt hơn!!!!

      Xóa
    2. Lý do làm sao Hb phải im lặng hả bạn Nặc danh 17:06, Hb đã tìm ra điều kỳ diệu trong bản kiến nghị và trả lời câu hỏi của tác giả mà.
      Nếu bạn bảo Hb im lặng thì bạn trả lời câu hỏi về điều kỳ diệu đó đi. Hai câu thơ Hb viết trên chính là điều kỳ diệu đó ( theo ý Hb phát hiện, còn có thể ý kỳ diệu của tác giả lại khác)
      Nếu bạn vẫn chưa hiểu, xin hãy nói ra, Hb sẽ chỉ ra rõ ràng hơn.

      Xóa
  2. Sao còm xong, cứ xuất bản nó lại vọt ra, mất tiêu hai cái còm rồi, chán quá, pac Mõ có lôi ra được không, hộ cái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mõ cũng chịu nếu vưỡn cứ nặc danh hoài!
      Chắc là trong quá trình tháo tác có sai sót gì đó. Trong sọt rác không thấy tí rác nào.

      Xóa
  3. Mấy ngày nay tôi chịu không hiểu danh sách này là về cái gì mà vẫn có người ký và còn binh loạn như thể mình biết vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn pac Mõ, có lẽ tại Hb dùng Ipad nên không vào tên được và nó cứ nhẩy lung tung.
    Không biết ai bảo Hb im lặng thì hơn, có lẽ do bạn đó không hiểu ý Hb.
    Pac Mom chịu rùi, thì Hb xin giải thích theo cái sự hiểu của Hb.
    Vì đây là danh sách đố vui, nên đúng là pac Mom đi tìm về họ ký cái gì và tại sao ký thì có đến Tết Công gô.
    Danh sách dởm mà.
    Hai câu thơ trên của Hb, không phải do Hb hứng chí làm thơ mà nó được rút từ danh sách đó ra.
    Cách rút như sau:
    Pac lấy tên (lưu ý chỉ tên, không lấy họ và đêm) của người có số thứ tự 43 là MỘT
    Lấy tiếp tên người có số thứ tự 41 là VỐ
    Tiếp theo tên người có số thứ tự 39 là NỮA.
    Cứ theo quy luật lấy tên người có thứ tự lẻ, từ dưới lên trên, pac sẽ ghép được câu thơ
    Một vố nữa cho các nhân sỹ Bô xít
    Thôi ngay cái trò bỉ ổi nhé...

    Đúng theo tên bài viết là đố vui thời Bô xít

    Đấy là cái điều kỳ diệu mà Hb mò ra, còn đúng theo ý tác giả hay không thì Hb không biết.
    Và Hb cũng không hiểu hết ý nghĩa của câu này, không hiểu thâm ý của tác giả ra làm sao. Thấy có đố vui thì nhẩy vào tìm tòi và đưa ra đáp án, đúng sai không biết nữa.
    Tiện thể xin nói luôn
    Hb là Hùng đầu bạc, hay Hùng bò, viết trên Ipad hơi khó thao tác, nên viết tắt là Hb cho nhanh. Không muốn ẩn danh, nặc danh nhưng do thao tác làm sao nó cứ nhẩy linh tinh cả, mong các pac thông củm
    Và cũng không hiểu sao có pac lại bảo Hb nên im lặng là hơn...BUỒN.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]