K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 3, 2013

Ngày chính hội Bổ Đà, lại nhớ về K6


 PHẠM THỦY PHONG

Hôm nay, 18 tháng 02 năm ÂL- Hội chính chùa Bổ Đà... quê hương Việt Yên, Bắc Giang. Trong lời ca tiếng hát quan họ dập dìu, trong cờ, hoa... và trong người miền Kinh Bắc, Phong nhớ các bạn, lần đầu tiên đến quê hương Phong, thăm cảnh chùa Bổ Đà - một di tích văn hóa cổ - thăm gia đình Phong. “Vui lắm! chỉ tiếc là có ít bạn bè qua được bên kia sông Đuống .”
           Phong nhớ bữa cơm quê gia đình, có bạn, có rượu, có thơ và hoa... Hoa loa kèn tây đón bạn.
 
hoa trong vườn nhà Phong
 Bài thơ này Phong đã đọc trong ngày vui hạnh ngộ nay gửi lên blog để bạn bè cùng vui:

Đón bạn đến chơi xuân đã sang
  Hoa đào cợt gió thắm mai vàng.
Lời ca quan họ miền Kinh Bắc
 Bài ca Hà Nội... Bạn mang sang
Vui vầy bạn hữu tình thân thiết
        Nối rộng vòng tay nghĩa mênh mang
             Lộc trời xuân biếc xin gửi bạn:
           Phúc Lôc Thọ Trường An, Thịnh, Khang

hoa trong vườn nhà Phong





Cảm ơn các bạn nhiều!. Chúc các bạn có nhiều chuyến phượt mới.
                                                                                        





    

2 nhận xét:

  1. Thi thoảng K6 ta cũng nên vãn cảnh chùa để thấy Phật từ bi; cũng như thấy thơ Phong, thấy cảnh đẹp, thấy yêu đời và thấy mình trẻ ra giống như những bông hoa trong vườn nhà Phong vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn P rất nhiều ,với cảnh đẹp Quê hương với tình người thắm thiết và nhiều điều bổ ích nữa.Quả là P cũng có tư chất của nhà thơ đấy chứ ,hôm đó nghe P đọc bài thơ mình đã quá ngạc nhiên rồi.hôm nay đọc lại chậm hơn ,nhâm nhi hơn mới thấy gần hết cái tình và ý chứa chan ở từng chữ và câu.
    Lại còn có quà quê nữa ,tiếc rằng để có được một chuyến đi thăm bạn bè cũng không dễ bao giờ lại được nắm tay đây.Chúc P có nhiều hạnh phúc và may mắn hơn với cháu con.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]