K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 4, 2011

Chính trị chính em làm gì cho nhức đầu, nghe thơ Bút Tre đây này

Thấy mõ k6 hoan hô nhiều quá, đây tặng một chùm thơ "Hoan hô" của Bút tre cho mà đọc

Hoan hô anh Tạ Đình Đề
Trước đi theo địch nay về với ta
Hoan hô anh Lê Quảng Ba
Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình

Hoan hô đồng chí Trường Chinh
Trước thân Trung Quốc nay hình như thôi
Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
Được mời ngồi với bác Chinh bác Đồng
Hoan hô bác Vő Chí Công
Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
Tác phong chậm chễ mọi người vẫn khen.
Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay.
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng.
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
 Ai có thơ thì tiếp....

5 nhận xét:

  1. Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng
    Hoan hô Trọng Truyến ,Trần Quỳnh
    Làm cho giá cứ như cu gật gù
    Hoan hô chị Hậu anh hùng
    Chạy đi chạy lại cứ như đèn Cù
    Hoan hô bác Đổng Sĩ Nguyên
    Cầu phao bác bắc nay bê đi ròi

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ông nào đã đăng bài! Nhưng lần sau nhớ ghi tên tác giả hộ cho. Tác giả có nghĩ rằng, với rất nhiều người nói chuyện chính trị lại là một thú vui không? Những câu chuyện thâm cung bí sử mới được khui ra chẳng hạn, cũng thú vị lắm chứ? Hoặc cứ xem lời tự thú của 1 sinh viên cũng sẽ là một vở kịch hay chẳng kém gì vụ án 2 bao cao su đâu! Blog sẽ là một diễn đàn đa nguyên, tức là đa hội, đa chiều, đa "chiếu". Có đủ cả chiếu văn thơ, chiếu rượu, chiếu chèo....Ai thích chiếu nào cứ sà vào chiếu đó, nếu chiếu nào mình thích mà chưa có thì chủ động trải nó ra! Nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa yêu Thư08:45:00 6 thg 10, 2012

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cũng yêu Thư08:52:00 6 thg 10, 2012

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày xưa yêu ai cũng mặc, nhưng đoạn thơ trào phúng này các trang mạng khác họ đăng nhiều rồi ai cũng biết cả .Đề nghị Mõ gỡ bỏ hộ đi cho đỡ rách việc

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]