K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 4, 2011

Tài liệu tham khảo bổ ích

      Chào buổi sáng!
      Trong lúc điểm báo, blog nhận được một bài gần gũi với K6 ta. Cũng có rất nhiều điều chúng ta đọc được từ bài viết này và cũng là kinh nghiệm để làm cho K6 Cơ Điện là ngôi nhà chung ấm áp của tất cả hội viên K6. Mong mọi người tham gia đọc và viết bài cho K6 Cơ Điện ngày càng thêm phong phú và vui vẻ!
      Sau đây là nguyên văn bài tham khảo:

TRAO ĐỔI VỀ BLOG K10

    Các bạn K10 thân mến!
   Chúng ta đang có một trang blog K10 từ năm ngoái, đến nay đã có hơn 4500 lượt xem. Nhưng đó là một con số quá ít có thể do rất nhiều lý do. BBT đã rất cố gắng tập hợp bài viết, tư liệu, ảnh các loại, trong thời gian tới sẽ đưa dần các bài viết trong Kỷ yếu K10 CĐ Ngày ấy và Bây giờ lên trang blog để các bạn đọc lại và suy nghĩ về quá khứ của"một thời hoa đỏ". Cuốn Kỷ yếu K10 CĐ Ngày ấy và Bây giờ sẽ là tài sản vô giá của chúng ta trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời này! Tôi đang rất cố gắng đưa 1 đĩa DVD nội dung 2 ngày lễ hội K10 Cơ điện ngàyấy-bây giờ (24,25/10/2009 tại Núi Cốc và trường) lên trang blog K10.
   Trong nội dung đĩa DVD đó đã ghi chép chân thực diễn biến của 2 ngày lễ hội, từ lúc gặp nhau mừng mừng tủi tủi ở Tô Hiến Thành, giây phút bồng bềnh trên hồ Núi Cốc, đến lúc chia tay nhau đầy tình nghĩa bạn hữu tại mái trường thân yêu. Chắc chắn nhiều bạn chưa biết, hy vọng sẽ có nhiều bạn đọc và chia sẻ! Đúng như các bạn đã viết trong comments, tôi cũng thật buồn vì so với blog K6, trang blog K10 rất ít người đọc và chia sẻ. Phải chăng văn hóa đọc và viết của hơn 200 thành viên K10 chúng ta xuống cấp tới mức thấp… tè như vậy sao? Rõ ràng, K10 chúng ta có rất nhiều bạn có chức sắc cao, danh hiệu lớn, học vị cao, chữ nghĩa rộng, văn hay chữ tốt! Điều này không thể tỉ lệ nghịch với mức độ xuống cấp của văn hóa đọc được !
   Bạn thân K10 ơi, bạn có thể đưa đủ hàng ngàn lý do ngụy biện nọ kia: công việc quá nhiều, thời gian không có, sức khỏe có hạn, rồi mải kiếm tiền..vv…đều không thể lý giải được hằng ngày lướt web, bạn không thể dành lấy 1 phút ghé thăm blog K10 xem các bạn mình nói gì, viết gì! Tôi xin nói thẳng: có lẽ bạn cho rằng chuyện blog K10 chỉ là trò nhảm nhí của những kẻ rỗi hơi vô bổ, nhàn cư vi bất thiện, không đáng quan tâm? Cái gọi là ngôi nhà chung K10 (theo BBT) chỉ là quán nghèo nàn xơ xác của những kẻ qua đường vô tích sự, còn mình là khách VIP phải vào khách sạn 4 sao trở lên? Hay là bạn quá hạn chế về trình độ vi tính cơ bản không thể viết comments, chỉ biết đọc báo lá cải và xem phim cấp 3? Hay vì những lý do gì khác nữa mà tôi không được biết?
   Đến đây, chắc bạn sẽ tự ái! Tôi xin nói cho bạn rằng: khi nào lướt web bạn hãy bỏ qua blog K10 đi, hãy ghé vào blog K6 theo địa chỉ : http://k6bc11r.blogspot.com/ xem các anh K6 viết gì, nói gì trong đó. Bạn chịu khó đọc và động não sẽ tìm thấy rất nhiều điều hay đầy tính nhân văn mà lại rất trẻ trung nhí nhảnh của các bác già U… gần 60. Nhà thơ Trịnh Công Vương K10MA còn nói: blog K6 thật vui và tình nghĩa! Nếu bạn suy ngẫm thêm một chút, hãy vào blog K10 đọc bài cô Phi (cô giáo dạy Nga văn) và bài của bạn Trịnh Công Vương K10MA.Chỉ cần đọc hai bài đó thôi, bạn sẽ tự hiểu rồi! Đây là ý kiến của riêng tôi, rất mong nhận được nhiều góp ý của các bạn trên diễn đàn này. Xin cảm ơn!
--
Thân mến!
Nguyễn Trọng Bằng

4 nhận xét:

  1. Cảm ơn các Bạn K10 về những lời động viên đó,nhân dịp này Tôi xin có mấy ý kiến như sau :
    1-Không thể phủ nhận công đầu thuộc về Trưởng Ban biên tập,người luôn giành thời gian hàng ngày chăm lo cho Blog K6.Nhưng ngoài tâm huyết thì tài năng,kiến thức ... là không thể thiếu,Ai cũng thấy ĐVD quả là đa tài,bái phục,kính phục.

    2-Tập thể K6 khá tuyệt vời,ai cũng cố gắng để tham gia sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất môi khi được thông báo.nhờ đó K6 ngày càng gắn kết và phát triển hơn từ đó có nguồn tư liệu để thông tin rộng rãi trên Blog,rồi "bình loạn,phóng tác ,tán gẫu..." cho đời thêm tươi.
    3-Chủ yếu là không được vì mấy lời ca ngơi của K10 mà chủ quan,tự mãn nhé.mọi thành viên K6 hãy cố lên,noi gương các đàn anh như A Cấp,A Tiến,A Thị đó.Tiếc là khu vực Hải phòng còn hạn chế quá.động viên khá nhiwuf lần mà không thấy Ô Viêm,Nhật và Thìn động đậy gì có Ô Phan thì được một lần.có lẽ Mõ làng phai đi một chuyến xuống đất Cảng để khơi dòng vậy.

    Trả lờiXóa
  2. @Thọ mom: Hôm qua mõ blog đã gọi điện cho Phan - Hải Phòng: hướng dẫn kỹ cách tìm blog K6 trên mạng và hỏi thăm sức khỏe. Hiện nay bạn Phan của ta đang ốm lắm, nói phều phào rồi phải truyền thêm đạm và vài thứ nữa... đến nỗi tôi phải động viên "vài hôm nữa tao với Thọ mom sẽ xuống thăm mày". Hôm nay hỏi lại thì vẫn chưa vào mạng, lười thế đấy. Lại phải động viên: biết đâu vào vui với hội, tinh thần thoải mái lại hết bệnh... Còn mấy thằng Viêm, Nhật thì hình như nó muốn nói: quên nó đi thì phải?

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn chú Bằng đã dành những lời có cánh cho bọn Anh, dù sao Anh cũng thông báo cho chú biết, để chú!- và các chú K10 có quyền vui cùng các Anh, vì bọn Anh- Những cựu chiến binh K6, cũng chính là một phần của K10 đấy!.
    Gửi BBT!. Này các ông đã được các chú em K10 nói hộ những thằng "ăn theo nói leo" như chúng tôi rồi!.Không cần phải comments gì thêm nữa.Riêng cái thằng tôi cứ rảnh là lao vào xem có gì mới không và nếu thấy ...ngứa! thì cũng "bắn" vài dòng...bình loạn, chọc lỗ tai một vài thằng nào đó là thấy sướng...âm ỉ cả ngày rồi.
    Một lần nữa cám ơn Mõ Blog nhé!.Mà hãy còn đấy, chưa phải lần cuối đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Trọng Bằng21:39:00 18 thg 4, 2011

    Cảm ơn tình cảm và những lời động viên của các anh K6, BBT K10 (anh Liệu) đã cắt phần kết luận của bài viết của em, tóm tắt kết luậnnhư sau: 1. Trang blog K10 có nên tồn tại nữa không ?2. Muốn tồn tại phải làm cách nào? Đây là ý kiến xây dựng chứ không phải thách đố, cho nên đọc bài thấy cụt lủn và tối nghĩa khiến nhiều người hiểu sai, phải khẳng định lỗi này do BBTK10 chứ không phải do tác giả! Còn những lời em viết về blog K6 là hoàn toàn sự thật, mỗi ngày lướt web em thường xuyên ghé thăm các anh xem các bác làm gì, nuôi con gì và trồng cây gì đấy chứ? Có một điều anh Bình nói rất đúng, thời gian về với K10 3,4 năm cơ mà chắc chắn cũng phải nhiều kỷ niệm đấy chứ? Do vậy, blog K10 rất mong nhận được bài viết của các anh nhất là nhà thơ Trắc Tiến Dũng. Cảm ơn anh Dũng chít, sợ anh bận cho nên em đang học và cố gắng tải lên blog K10 8GB nội dung 2 ngày lễ hội 24,25/10/2009, và chuyển vào blog K6 cho các anh cùng xem nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]