K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

23 tháng 4, 2011

Bia cuối tuần đê...!

      Ngày cuối tuần của quan chức, nhưng vẫn còn là ngày làm việc của dân kỹ thuật đây. Nhưng cũng xin dành vài chục phút để làm vui cho tất cả!
     Xin chúc tất cả K6 có những ngày cuối tuần zui...zẻ nhất! Cứ ít nhất cũng phải vui bằng tay mõ này:
Ôn lại thời uống bia Gia Sàng, mỗi tuần có 1 buổi, phải đi bộ 4-5km mới được vài vại bia 3 hào.
Ông nào đến cửa hàng mà còn vớ được bia thì như được vàng, mà còn sướng hơn vàng!

   

4 nhận xét:

  1. Hớn hở vớ được nhiều bia như thế kia hẳn bác "mõ " K6 phải có "tình riêng" với cô MDV rồi !?

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Trọng Bằng13:36:00 23 thg 4, 2011

    Hình như bác Thọ mom còn mang đeo thẻ thương binh nữa cơ mà, tại sao không chịu đeo? Không hiểu cốc bia nhỏ tay trái bác tăng gia ở đâu, vì Hùng bò nói là dùng toàn ca to thôi. Chắc vì thế mà nom bác ...khoái chí thế?

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn ĐVD nhiều nhé,nhìn thằng chả trong ảnh nó hớn hở thế mà thèm ,nhưng cũng tức nó ôm nhiều bia thế mà chẳng gọi mình một tiếng ,tiên sư nó ,sướng thế là cùng,thôi chết sao chửi xong mới nhìn kỹ thằng chả thấy quen quen.trời ơi Mom đấy à

    Trả lờiXóa
  4. "Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm Bia...Đó vẫn còn...ơ!...hơ!...hơ!".
    - Ông không nhai được thì Ông phải...sướng uống!, kể cả khi ông lên nóc tủ. Chúng mày nhớ hộ ông đấy!
    Mom sắc đây!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]