K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 5, 2016

KHÓA SQDB ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG TA

TRẦN MINH HẢI - K6I

       Hôm nay rỗi rãi, viết về khóa Sỹ quan dự bị đầu tiên của Trường ta cho thần dân Cơ điện tỏ tường vài điều nhé. Khóa 10 ta bước vào năm học thứ năm (25/8/1978), trong không khí chống Tàu sôi sục khắp nơi. Tôi cứ tưởng là đợt đi lính cả thầy lẫn trò năm 1975 là mẻ cuối cùng, ai ngờ ngày 10/8/1978 trường lại giao quân tại La Hiên -đợt đi lính chống Tầu. Tôi có đi tiễn 1 số thằng em đi đợt này (Doãn Hải K10IA, Duyên K10MB...). Là lính SV có chữ, đa số mẻ này được làm lính kỹ thuật -lưng đeo chữ thọ. Chả bù cho CSV K6 xưa kia -chỉ cầm chắc sống khỏe 3 tháng huấn luyện (các đợt 8/1971 - 9/1972), trước khi vào chiến trường mà thôi. Ngày 17/2/1979 Quân Tàu xâm lược nước ta -10 ngày sau K0IA có buổi học cuối cùng của đời Sinh viên! Hơn 2 tháng đi thực tập tốt nghiệp (bắt đầu từ 1/3/1979) + qua 3 tháng làm đồ án tốt nghiệp (đến hết 30/7/1979) + tiến tới đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp K10 từ ngày 15/8/1979 (Tôi bảo vệ hôm 18/8, chú em Hòa cùng lớp lên bá cáo tiếp sau -dăm câu mở màn là nó ngất xỉu, HĐ chấm thi cho dừng bảo vệ, đưa thằng em đi cấp cứu - gặp y sỹ Lịch còm). Lớp trưởng K10IA Thịnh tồ cùng phòng, lên tổ chức trường về thì thầm “Sẽ có ối thằng cựu binh mình phải đi lớp SQDB cùng bọn HS đầu tháng 10 đấy“. Nhân bảo như Thần bảo, từ 11/10/1979 các tên trong danh sách học viên SQDB lục tục kéo tới trường.
        Ngày 13/10/1979 Học viên toàn khóa tập trung nghe phổ biến nhiệm vụ, Đây là khóa SQDB đầu
tiên của Trường ĐH KTCN Việt bắc có thời gian học là 3 tháng (từ 13/10/1979 đến 15/1/1980) -1/2 thời gian đầu học quân sự chính trị lục quân ngay tại trường ta. 1/2 cuối về học Tăng Thiết giáp tại trường 600 trên Tam đảo Vĩnh phú. Trưởng đoàn là thiếu tá Khánh (vốn là phó ban HL, trực tiếp quản lý tôi ở E207 BTL Thiết giáp 1974-1975). C trưởng Toản -CTV Minh (người chấm các tên - sau khóa học ai sẽ vào lính đấy). Bác Toản khi đọc tới tên tôi, không quên nhắc “đồng chí Hải là chiến sỹ cũ của binh chủng“. Lớp K10IA có các tên Thịnh, Hải, Dần (K6 cũ) Khoa (K4 cũ) Tiến, Lanh, Minh Đức (HS phổ thông ở cùng phòng) Lãi (cùng phòng lão Chít -gương mặt thân quen của dân K6). Các tên vốn là CCB được giao làm Tiểu đội trưởng khung, cán bộ Trung đội chọn tinh ưu tú của trường 600 nhé. Mặc quân phục cả ngày, ăn tiêu chuẩn lính (ăn riêng mâm lính, tại một khoảnh trong nhà ăn): cơm no hơn -thức ăn tươm hơn, suốt ngày tại sân vận động nghiêm nghỉ -kỹ chiến thuật bộ binh, tối sinh hoạt, đêm thi thoảng hành quân xa, chiến thuật trinh sát... Sang trường sỹ quan thiết giáp ta ở tiểu đoàn 2, tối có điện (bóng đèn sợi đốt đỏ quành quạch càng về khuya càng sáng dần ra). Bắn súng AK bài 1 tại cây số 5 đường đi Tam đảo ngày 21/12/1979 (CCB dự bắn loạt đầu điểm xạ đĩnh đạc lắm!) Dân kỹ thuật cơ điện nên Nhà trường 600 bỏ qua các môn cơ khí -điện mà H.Viên thường tại trường phải cầy mấy kỳ trong 3 năm đèn sách. Vui nhất cái khoản học lái tăng -mỗi tên lái vài vòng trên thực địa -trợ lái cưỡi trên mũi xe giơ tay chỉ trỏ. Lục cục ý ới, trong lòng xe tăng chật chội - phối hợp nhau bắn đạn thật (súng 23mm kẹp nòng pháo 100mm). Lũ em K10 lần đầu mặc áo lính, ham mê học chiến thuật trên sa bàn, hay hỏi giáo viên nhiều vấn đề lắm. Cái món học máy tăng +giờ bảo dưỡng xe dễ lấm lem quần áo và tốn xà phòng giặt giũ lắm, kín nước giếng cứ là mỏi tay ra. Đi hành quân dã ngoại -ăn ngủ tại nhà dân xóm Đoàn kết 2 - Hữu thủ, các chú em mới thấm thía cái nghèo của bà con nông dân, thấy nhà nào cũng có người đi bộ đội chống Mỹ, nhiều bằng Tổ quốc ghi công. Chủ nhật học viên ta hay la cà khu chợ số 8 ở gần, thị xã Vĩnh yên cách xa 6km. Cũng máu mê chụp ảnh đầu đội mũ công tác trong xe làm kỷ niệm để đời! Ngày 9/12/1979 chụp ảnh để làm Chứng minh thư Sỹ quan Dự bị sau này.
       Thú thực là tôi học lớt phớt lắm, giáo viên+ lái xe bắn súng là chiến hữu -hoặc là đàn em cùng E207 cũ, giáo viên chiến thuật lúc giải lao tâm tình, biết tôi là lính cùng binh chủng -hỏi han nhau chiến hữu cũ cùng quen, chuyện các thủ trưởng nhà mình, chuyện cũ nở hơn pháo rang -các vị ấy thể tất cho nhiều cái, xin nghỉ tiết là được gật đầu tăng tắc. Tối tôi hay tới bộ môn bắn súng trà nước, hay ngày nghỉ xào nấu liên hoan. Ngày 22/12 em rể Lại khắc Lãi còn cho xe con đưa anh em tôi về trường bắn Cam lâm, Rừng Đình (Ebộ 207 đóng) chơi. Bác Thủy Kiều (chủ bút Bản tin Thiết giáp) thiết tha bảo tôi về báo BC sau khi học xong khóa này. Gặp các trợ lý cũ của E207 đang học các khóa bổ túc tại trường 600 này, thấy họ vất vả hơn đi cày. Tôi về thăm lại các nơi xưa mình đã ở: Bãi lái Đồng oanh, Hán lữ, Cam lâm đồn, Xóm Gô, Trú xá... Ngày 15/1/1980 cả lớp gắn lon sỹ quan mới vào ve áo, hành quân từ trường 600 -qua cây số 8 - đến sân vận động cơ quan BTL cũ nhận lễ phong quân hàm Sỹ quan dự bị, có các khối của trường làm nền. CCB là Đảng viên đeo lon Trung úy, còn lại là thiếu úy tuốt tuồn tuột. Nhớ rõ Trường 600 chiêu đãi 2 phim Quả táo đỏ LX +Từ một cánh rừng VN -Khỉ thế, mà lại quên tên 1 bác CCB K6M đã tình nguyện xin vào lính? - được hoan nghênh nhiệt liệt! Số được phong + gọi nhập ngũ luôn thì quay về “nấu sử xôi kinh“ tăng thiết giáp 6 tháng nữa (Minh Đức -Dần -Lanh -Tiến... của K10IA). Hùng đầu bạc có bài viết vui hậu học SQDB tại kỷ yếu K10 in năm 2014. Tiến K10IA có bài trên Blog K6BC11R khi về đơn vị mới ở Miền nam. Thọ mom có tìm ra tên Dần K6I ở Đông hà... Hội K10IA có được tên Lanh tài trợ gì gì ấy nhỉ. MĐức chuyên viên cao cấp ngân hàng lên VTV1 dăm trận... Nôm na 1 tý về lon Sỹ quan mà chúng tôi được đeo nhõn một lần của đợt ấy. Thế mà đã qua 36 năm trời rồi đấy, chư vị ợ !






1 nhận xét:

  1. Cám ơn bác Dũng chít nhé!. Ảnh tư liệu của tôi quá cũ, mà bác đã trổ tài phục chế tươm ra nhiều lắm.Hi hi

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]