K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 5, 2016

Xin chào K6

       Tôi vừa đi xa Blog 10 ngày và xin đăng một bài viết của bạn bè để chào Blog nhân ngày gặp lại....
         Ảnh này chụp khi 3 chúng tôi nằm nghỉ và ngủ luôn trên đường. Anh bạn tỉnh giấc lúc nào tôi không biết và mãi tối mới biết có được chụp một số ảnh đang ngủ... Lá rụng đầy và đi lại trên nó phát ra tiếng kêu lạo xạo mà tôi không hề biết vì ngủ say quá. Xem lại giờ giấc các bức ảnh mới biết mình ngủ được 45 phút và cả đoàn kiểm tra lại đồ đạc thì không ai bị mất thứ gì, vì có lúc cả 3 cùng thiếp đi.

mệt mỏi lắm rồi, nằm ngủ chút cho tỉnh táo
Wow
Comment
Comments
Kimchi Nguyen Trời ; quân thất trận hi hi . Những chiến binh anh hùng đáng yêu của tôi trên những cung đường . Chúc các bạn chân cứng đá mềm để thỏa đam mê
Đào Việt Dũng
Write a reply...
Nguyễn Soạn Lòng khỏe nhẹ anh thợ săn sung sướng
Ngả lưng trên lá cỏ ngủ ngon lành
Và đang mơ những ảnh của mình...See More

Nguyễn Soạn Không đủ sức để đọc chắc
Đào Việt Dũng

Write a reply...
Khoa Nguyễn Khâm phục ba Bác đấy.
Hoa Hong Nhung Toi chua ne
Hoa Hong Nhung Cuoi ne .chuc a ngay moi vui ve nhe
Đào Việt Dũng
Write a reply...
Hải Âu Mình bày tỏ cảm súc về ảnh của bạn
Nguyễn Giang Đúng chất phượt bác ạ! hihi
Hường Trần Khân phục Anh quá , gần thất thập mà vẫn phượt
Phan Thắng Khi tỉnh dậy liệu có còn xe đi nữa không?
Trần Ngọc Tân Trần Ngọc Tân đang cảnh giới mà, nên mới chụp được ảnh
LikeReply10 hrs
Đào Việt Dũng

Write a reply...
Phong Thanh Lê có khi nào 2 cái xe biến mất k nhỉ
Đặng Mai Hy sinh vì nghệ thuật.
Ngọc Lan Nguyễn Niềm đam mê đã làm nên lịch sử như này đây ? "Cảm động "
Sang Trang Sống hòa nhập cùng tự nhiên! 😊
Trần Ngọc Tân Hj đúng vậy
LikeReply10 hrs
Đào Việt Dũng
Write a reply...
Thu Hoai lam gi ma kho vay anh 've thoi chi dang mong lam day anh a '
LikeReply123 hrs
Trần Ngọc Tân Đây là những phút giây thoải mái nhất
LikeReply10 hrs
Đào Việt Dũng
Write a reply...
Hue Duong Ui
LikeReply23 hrs
Phương Cương Nhìn cảnh này sợ sợ kiểu gì ấy bác ạ kaka
LikeReply23 hrs
Trần Ngọc Tân Chỉ cần 15 phút là lại khỏe như thường
LikeReply110 hrs
Đào Việt Dũng
Write a reply...
Bùi Thúy Hường ,còn hơn lao vào gốc cây! Tỉnh rồi đi tiếp, mạng quý hơn cả!
LikeReply117 hrs
Trần Ngọc Tân Đúng quá nhỉ
LikeReply110 hrs
Bùi Thúy Hường Anh trai em buồn ngủ.phi vào gốc cây gẫy cả răng! Hik...may ko làm sao...xót lắm!
LikeReply10 hrsEdited
Đào Việt Dũng

Write a reply...
UnlikeReply19 hrs
Phoi Ban Chao Các bố này giỏi thật, cứ như thời chiến tranh xưa
UnlikeReply19 hrs
Trần Đức Long Lãng tử giống bạn tôi. Nhiều người phê phán nhưng tôi vẫn thích. Chỉ có điều lực bất tòng tâm không theo họ được
LikeReply4 hrs 


2 nhận xét:

  1. Nhòm các ảnh này mới thấy sau những pô ảnh đẹp,là các bác bị Giời đày khi thỏa mãn tột cùng nỗi đam mê Phượt. Ta xem ảnh nghệ thuật của họ-thì suýt xoa cảm phục, rồi là tấm tắc khen mãi. Còn các quý phu nhân của họ-I hi cằn nhằn? lòng mề như bị ai xát muối? Họ mà về tới nhà nhỉ...không dám tưởng tượng các tay Phượt này: ra đâu vào đâu nhá.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]