K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 9, 2015

HATCLUB NGÀY 27/9/2015 !

Ngày thứ 7 cuối tháng là ngày mà chúng tôi những hội viên của CLB HATCLUB lại gặp nhau. Để uống bia , để trò chuyện và để nhận quà. Một nét văn hóa uống bia hơi Hà Nội.Lần này khác với thường lệ chúng tôi nhận được thông báo là ngày chủ nhật cuối tháng đó là ngày hôm nay 27/9/2015.
NGÀY VUI !
Và địa điểm gặp cũng được thay đổi.Đó là cổng 183 Hoàng Hoa Thám nhưng là cổng 2 tức là cổng vào Đại bản doanh của Bia Hơi HÀ NỘI.Sở dĩ có sự thay đổi này là do số hội viên nay đã lên tới 1000 vì vậy chỗ cũ đã quá chật.Khi phóng xe máy vào trong cổng 2 tôi thấy đây quả là rộng và rất hợp lí cho buổi sinh hoạt cuối tháng của HATCLUB.Xe được để trong một gian nhà rộng, chắc gian này hàng ngày dùng để chứa hàng.Gian bên cạnh cũng to như vậy kê nhiều dãy bàn để tổ chức gặp mặt.Phía trên là sân khấu rộng.Mọi hội viên qua cổng xếp hàng trật tự đưa thẻ cho nhân viên HATCLUB quẹt thẻ rồi lấy vé ra lấy đồ ăn đưa về bàn ăn.
TRÌNH THẺ HỘI VIÊN 
RẠNG RỠ 
BIA VÀ BỌT !
HAI TAY HAI SÚNG !
VÀO CUỘC
HÃY CÙNG NÂNG !
HÔM NAY CÓ UỐNG HẾT CHỖ NÀY KHÔNG ?
Tôi lấy suất ăn xong tiến về dãy bàn quen thuộc .Đó là dãy bàn của hội Cơ Điện vui vẻ ồn ào. Bia thì tự đi lấy.Chúng tôi vừa uống vừa ăn vừa trò chuyện. Vâng cũng như mọi lần phải hét thật to thì may ra người đối diện mới nghe thấy.Và nhiều khi cũng chẳng nghe thấy gì nhưng vẫn cứ gật đầu và giơ cốc bia lên với vẻ mặt rạng rỡ ý là đã hiểu.Chủ tịch HATCLUB Nguyễn Văn Hùng hoan nghênh các hội viên và mời những người có sinh nhật trong quý 4 lên nhận quà.
PHÁT PHẦN QUÀ !
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
RẤT CHĂM CHÚ 
AI MANG RA ĐÂY BÁN ĐẤY NHỈ _ HÌNH NHƯ TỪ 9/8 /2015 !

PHÁT BIỂU
PHÁO BÔNG !
VẪN TIẾP TỤC
NHỮNG NGƯỜI ĐẾN MUỘN
THẬT LÀ ĐÔNG !
XIN CHÀO
BAN NHẠC 
TẶNG CHO AI ĐÂY !
Rồi mời các hội viên là CSV Cơ Điện lên chụp ảnh kỉ niệm.Ban nhạc chơi một vài bản nhạc và ca sĩ hát một vài bài.Nhưng chúng tôi những hội viên đích thực có nghe đâu.Mỗi lần gặp nhau là một lần trò chuyện và hỏi han.Thôi thì trên trời dưới đất mọi chuyện được đưa ra cho người tiếp chuyện nghe và cũng có khi không nghe được gì. Nhưng thế là vui rồi.Trời hôm nay hơi nóng.Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đến 12h hơn cuộc vui cũng đã đến khi kết thúc.Chúng tôi ra về và lại đợi đến lần sinh hoạt cuối tháng tới.Mọi người bắt tay nhau rào rào vui cười hể hả. HATCLUB như một gia đình !

2 nhận xét:

  1. Đã bón lần vắng mặt nên trưa qua phải trốn một đám khác lên với nhau cho vui .tiếc là văng cô Lý nên chưa trọn vẹn ,thôi để lần sau vậy .

    Trả lờiXóa
  2. Nơi này dùng để tổ chức các cuộc gặp gỡ cuối tháng của HATCLUB là hoàn toàn ổn.Tuy vậy bây giờ vẫn còn mùa nóng nên đề nghị HACLB rang bị cho vài cái quạ công nghiệp thì thật tuyệt vời !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]