K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 9, 2015

Tổng hợp mấy "còm" của Thọ Mom và trả lời

Gần đây trên diễn đàn blog K6 có một số còm vi phạm nguyên tắc đả kích cá nhân, nhất là của Mom như sau;
Mà nói thật trận Quảng Trị thực chất là một trận thua của quân ta!
Quả là lời nói nhăng cuội của một người hồ đồ và vô ơn.Khong có chiến dịch giải phóng Quảng Trị rồi bảo vệ Thành Cổ 81 ngày đêm với bao xương máu của Quân -Dân ta thì sao có hiệp định Pa ri rồi đến toàn thắng 1975.chiến tranh có trận thắng trận thua nhưng toàn cục thắng lợi mới là quan trọng .Tôi không ngờ rắng ĐV D lại có những câu nói vô trách nhiệm như vậy ,lại còn xóa còm của tôi nữa trong khi câu nói vô ơn kia vẫn để lại..Nó không nói răng Đ V D là người trung thực đâu mà là rất lém về ý thức nhân văn đấy .Đừng cứ tưởng nói thế mà mình là người cấp tiến .Hãy khôi phục lại còm cho tôi đi không thì từ nay chào cái Blog K6 .

Đừng nóng giận mà mất khôn! Không ai xóa còm của Thọ mom nhé!
 
          May mà ko phải là đảng viên chứ không với cung cách này mà lãnh đạo thì còn khối thằng đi tù và
         chết oan uổng dưới tay Thọ mom này! Bó tay.com!


Hôm trước có gọi cho Dũng và nhận được trả lời là Dũng không xóa còm ,Vậy có lời xin lỗi Dũng nhé .Tuy nhiên nếu mà T Cục 2 Quân Đội hay CA mà chưa hỏi Dũng cái kết luận liều mạng kia thì vẫn là may lắm rồi .
Đã mười mấy lần biểu tình, giơ mặt trước bao nhiêu máy quay, máy chụp của đủ các an ninh chìm nổi rồi còn chẳng sợ, lại đi sợ cái lời dọa của bạn bè thì buồn cười quá! Phải xét lại tiêu chí của tiêu đề BLOG K6 xem có nên bớt đi những lời xáo rỗng nào không vậy!
Biểu tình có mặt không có gì là sợ cả nhưng đưa ra một kết luận hết sức sai lầm và thể hện sự kém hiểu biết và vô cảm với hy sinh của đồng đội thì không thể được .Tôi sẽ có bài viết riêng về cuộc chiến này sau khi đi hội K6 về .


  1. Đây là giọng văn không dành cho bạn bè mà là của Bình Tàu dành cho kẻ thù thì đúng hơn!
    Xóa
  2. Thử điểm qua những từ chụp mũ nhé: "kém hiểu biết", "vô cảm", "hết sức sai lầm", "kết luận liều mạng","lời nói nhăng cuội", 1 "người hồ đồ", "vô ơn", "rất kém trung thực" và "rất kém về ý thức nhân văn". Liệu còn cụm từ nào hơn thế để dành cho bạn bè không hay đã trở thành kẻ thù kể từ khi tưởng tượng ra một cái còm bị xóa mà trở nên như bị "ngáo đá"?
    Xóa
  3. Cứ tưởng tấn công dồn dập bằng những chụp mũ như thế này là đè bẹp được người khác ư?
    Nếu không có nhiều người thứ 3 lên tiếng thì sau 24 giờ, tất cả những cái "còm" đả kích cá nhân không theo đúng tiêu chí của BLOG sẽ bị xóa! Và có thể như Thọ mom nói sẽ "xin chào blog K6" thì sẽ cho toại nguyện!
    Và có thể cả cái BLOG này sẽ thành chỉ của những ai được mời chứ không phải là bị hack hay trục trặc kỹ thuật nữa!








5 nhận xét:

  1. Còn cái còm cuối nữa Dũng bổ xung giúp vào và may quá tôi cũng vừa hoàn thành xong bài về Đaoị hội thành lập hôi truyền thống chiến sỹ thành cổ Quảng trị 1972 " để mọi người rõ hơn thì nó cũng chính là bài trả lời cho Dũng đó .Còn từ ngữ tôi dùng trong các còm không để kích cá nhân Dung đâu mà nhắc nhở và cảnh báo về hậu quả của nó mà thôi ..Nếu Dũng cảm thấy không hài lòng thì cứ xóa đi không sao cả .Ta sang bài mới mà tranh luận tiếp .

    Trả lờiXóa
  2. Gửi ĐVD và NDT
    Tôi xin các ông ngừng ngay cách viết lách trên mạng kiểu này và sớm gặp nhau giải quyết theo cách: khẩu thuyết vô bằng, nhớ đừng để "...tai họa từ Miệng" đi ra nhé.
    cũng mong BBT Blog từ sau không tải lên những nội dung tương tự vì đọc thấy buồn...cười lắm.
    nên giữ cho trang chỉ là những ký ức, câu chuyện, sự việc vui và yên lòng.
    Nhân đây cho tôi gửi tới các bạn K6 một kỳ hội khóa thật vui.và nhiều kỷ niệm đẹp.
    Tế Đà Nẵng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tình cảm và nhưng lời khuyên chân thành của Bạn Tế .Tôi tán thành chữ vã miệng mà nhất là vạ chữ nghĩa nữa nó còn hơn vạ miệng vì khẩu thuyết vô bằng .
      Nhưng kết luận răng trân Quảng Trị thua là không được vì đó là toàn cục của năm 1972 .Chỉ có thể nói riêng trận chiến giữ Thị xã và Thành cổ mà để thất thủ là thua trận đó thì được không cần phải là thực chất ..Chính vì sự khẳng định toàn cục mà tôi mới phải nói rằng hồ đồ -thiếu hiểu biết và thật sự là phiền phức nguy hiểm nữa
      .

      Xóa
  3. Hôm nay vào mạng K6 thấy ĐVDũng đã xóa một số còm ở bài "Đại Hội Cs bảo vệ thành Cổ " trong đó có có cái còm quan trọng nhất cần xóa ngay từ đầu lại để đến bây giờ mới xóa làm mất dấu tích sự liện tục và căn cớ của cuộc tranh luận mà tôi đã liên tục cảnh báo .Nếu Đ V D sớm chỉ cần xóa đoạn còm "Mà nói thật trận Quảng Trị thực chất là một trận thua của quân ta!" thì đã chẳng có chuyện gì cả .Vậy bây giờ đăng tai cái này lại xóa cài kia nhằm mục đích gì ,Hay là để mọi người hiểu là đoạn còm đó là của Thọ Mopm tôi viết chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Say bia Hà Nội hay say rượu làng Vân đấy?
      Đúng là 3 say không chai!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]