K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 3, 2011

Tặng riêng Hồ Lê Thanh

      Đáng ra blog không cần một lời nói thêm, nhưng ngoài lý do tặng riêng, blog còn muốn người được tặng tổ chức một chuyến "mục sở thị" vì nó đẹp quá!


7 nhận xét:

  1. Thằng ấy có vào blog xem lần nào đâu mà tặng,tốt nhất là tặng cho Thọ mom, vì nhìn thoáng qua nó đã biết đó là cái gì, và rồi cũng chả cấn một chuyến đi mà chỉ cần một bữa nhậu ...lòng lợn là đủ,ke ke.

    Trả lờiXóa
  2. Sao thiên tạo đẹp quá vậy !
    Ở đâu vậy ? Mình có tổ chức tới đó được ko bác Dũng ?
    Bác phải tặng cho ai có hứng thú khám phá cơ !?

    Trả lờiXóa
  3. Hình ai chụp đẹp quá (h1,h2) anh Dũng ơi, hình như quê anh Dũng thì phải?
    Xây xẩm giữa đất trời ta bỗng gặp
    Vú hai mươi mơn mởn gái đương thì
    Vũ trụ thoáng dặt dìu trong tiếng gió
    Mây bồng bềnh xiêm áo quyện nhau đi.

    Trả lờiXóa
  4. Quê hương Việt Nam ta đó!
    Thơ Cơ Điện ta hay thế đó.
    K6 đang học K10 tổ chức một chuyến đi về phía đó.
    Hay là làm một chuyến "liên quân" K6+K10 nhỉ?
    Có ai dám đi xe máy cùng mõ blog K6 không?

    Trả lờiXóa
  5. Bác Dũng ơi ! Anh em mình đều có tuổi cả rồi ,đừng phung phí sứ khỏe làm gì( đi xe máy ).
    Tốt nhất bác nên chủ trì ,lên kế hoạch cho liên quân k6 + K10 rồi đặt vấn đề với bác Thanh " bọ " ( xin lỗi K10 chúng em hay quen gọi bác Hồ Lê Thanh )một chuyến xe là xong !
    Phương tiện di chuyển ko quan trọng đâu , dễ giải quyết mà .

    Trả lờiXóa
  6. Biết đây ở đâu rồi nha ! Bác Dũng ko giấu dược nữa rùi . He, he , ko tới đó bằng xe máy được đâu , phải đi tàu bay thôi !

    Trả lờiXóa
  7. cái gì mà ở giữa hai trái tuyết lê ý, cái mà có cụ ông đến 70 tuổi vẫn muốn liều mình ấy...hãy nhìn ảnh 1 và tưởng tượng mà xem, đẹp ra phết ấy chứ lỵ

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]