K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 3, 2011

Buồn quá!

     Thế giới lại có thêm một cuộc chiến tranh! K6 chúng ta đã ra đi rất nhiều, riêng K6I ra đi vì chiến tranh gần một nửa và gần một nửa số ra đi không trở về.

     Riêng tôi, ngày trước ra đi tôi cũng không sợ chiến tranh. Bây giờ cũng không sợ hay đúng hơn là chưa biết sợ... (xin mời ai "đồng chí" viết tiếp hộ, tôi đi chợ siêu (siêu thị) về rồi tiếp sau vậy. Cám ơn!)
     Cám ơn K10 đã động viên! Nghĩ mãi mới dám viết tiếp sau khi vượt qua sợ hãi với việc tự kiểm duyệt của chính mình....
     Nhưng điều tôi buồn tiếp theo dưới đây là chính phủ chúng ta thông qua VTV có vẻ bênh vực cho nhà độc tài Gadhafi, kẻ đã chỉ đạo dánh bom khủng bố làm gần 300 hành khách vô tội phải chết trên bầu trời Lốc-cơ-bai. Kẻ đã nắm giữ quyền hành 42 năm liên tục, đưa các con cháu vào hệ thống gia đình trị, độc tài. Buồn hơn nữa là VTV đưa chúng ta vào hàng ngũ thiểu số các nước có vẻ ủng hộ Gadhafi, hệt như kiểu cách điều hành kinh tế chẳng chịu học theo đa số thế giới văn minh. May mà VN mình vừa hết chức thành viên hội đồng Bảo An của LHQ, vì nếu còn thì chắc VN một mình bỏ phiếu chống được chăng? Mà VN có bỏ phiếu chống thì cũng chẳng thay đổi được nghị quyết, vì lá phiếu của VN chẳng là gì cả?
      Nỗi buồn là thế đấy các bạn ạ! Chẳng biết có ai đồng tình không? Hay cũng lại là thiểu số?
Theo tôi, ông "vua" này cần phải bị lật đổ!

1 nhận xét:

  1. Ko phải buồn , đó là việc tất yếu phải xảy ra .Đúng như khi năm thứ nhất chúng ta được học : Các cặp phạm trù của triết học Mác - Lê !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]