K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 3, 2011

Bạn theo phái nào!

    Sáng qua tôi có việc phải vào Tổng cục An ninh Nhân dân 2 để giải trình.....!?!?
Lúc ra lấy xe máy gửi ở ngoài hè đường bên phải cổng chính 15 Trần Bình Trọng, ông trông xe giơ 2 ngón tay hình chữ V, nhưng miệng lại nói 3 nghìn. Nếu là bạn thì bạn sẽ:
1- lẳng lặng rút ra 3 nghìn trả cho ông ta rồi đi thẳng....
2- chỉ đưa 2 nghìn nếu có tiền lẻ, hoặc đòi trả lại đủ theo giá 2000 nếu đưa tiền chẵn cần trả lại và đòi ông ta trả đủ bạn.
3- ông ta trả không đủ cho bạn theo giá 2000 và dứt khoát không trả thêm thì bạn không bỏ đi và đòi tố cáo
4- dứt khoát không trả tiền vì không có vé của sở Tài chính cấp
5- dứt khoát không trả tiền mà còn tố cáo việc làm sai trái ngay cửa cơ quan công quyền.... vì theo quy định" cơ quan công quyền phải trông xe miễn phí cho khách đến làm việc.
      Xem ra có mỗi cái dịch vụ trông xe mà phức tạp quá nhỉ? Và cái thành phố này chưa bao giờ quản được....
      Bạn sẽ theo trường phái giải quyết nào và đừng cho đó là chuyện nhỏ. Nó chứng tỏ nhiều điều lắm đó, bạn cứ suy nghĩ kỹ mà coi.
      Các bạn có biết tôi làm cách nào và kết quả như thế nào không. Và tôi rút ra một kết luận "to" lắm đấy!

10 nhận xét:

  1. Thứ nhất anh Dũng quá "lạc hậu" : quy đinh của HN là gửi xm 2k/lượt - Nhưng từ đầu năm nay các bãi trông xe đều nhất loạt tăng ít nhất là 3k/lượt .
    Thứ nhì : ai cũng hiểu từ nhiều năm nay có ai làm theo luật đâu ? chỉ toàn nói theo luật còn làm theo lệ là chính !Quá nhiều viện dẫn để minh chứng điều này .Thôi thì mổ xẻ xem xét việc tự ý nâng giá của ngì trông xe này sẽ thấy toàn cảnh xã hội :
    - Phải thấy nhu cầu trông ,gữi xe là của nhiều ngì .
    - Phải thấy ngì trông xe ( một trong 42 nghề ít vốn nhất )là ngì lao động giản đơn , có thu nhập rất cao so với ngì lđ bình thường . Nhưng ko phải ai cũng kiếm được một suất trông xe nhá.
    - Phải "đấu thầu" , phải đút lót , phải chung chi ,phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình ... nên phải tham !
    - Phải tự ý nâng giá chui là đương nhiên !
    Quá dễ để bình ổn giá trông xe khi nhà cầm quyền từ Phường - Quận - Thành phố quan tâm đến dân lành .
    Bằng biện pháp : Lập đường giao tiếp nóng với ngì dân ,có bằng chứng nâng giá là rút giấy phép ngay( có ngì khác thay ngay ), chứ đừng xử phạt HC lấy lệ .Đụng đến miếng cơm manh áo ko phải chuyện đùa , các bác trông xe tự nhiên phải răm rắp theo qui định !Hề hề ! Phải vậy thì thương các Quan đang quen chén của các Bác trông xe sẽ phải khâu bớt miệng lại rồi.Chẳng cần mấy ông ,bà liên ngành tốn thời gian đi thanh kiểm tra mà ko làm nên trò trống gì ? rõ là oai như cóc !
    Các việc khác trong xã hội cũng vậy thôi, đa số dân lành được hưởng lợi thì xã hội sẽ bình yên !

    Trả lờiXóa
  2. 1- Cảm ơn Bình tàu! Viết rất dài, đúng là tuổi trẻ có khác.
    2- Tôi muốn đầu tiên Bình tàu chọn 1 trong 5 lựa chọn đó hoặc chọn khác. Một cách thăm dò dư luận và thăm dò trách nhiệm xã hội của mỗi người ấy mà
    3- Tôi chắc 90% chọn 1 vì tôi thấy xã hội hiện thời đúng là hậu quả của sự lựa chọn 1.
    Nên mọi người đừng trách cứ những gì to tát, xa xôi! Hãy làm tốt những việc dù là rất nhỏ như vứt chuột chết vào thùng rác chứ đừng vứt ra đường. Mà ca ngợi Hà Nội kiểu gì chứ tôi chưa từng thấy một người Hà Nội nào trông thấy chuột chết hay đơn thuần là một túi rác "sạch" vứt sai chỗ bỏ vào đúng chỗ cả.

    Trả lờiXóa
  3. Giải trình gì giậy, mõ blog? có cần anh em kéo nhau lên biểu tình đòi thả tự do ko?

    Trả lờiXóa
  4. Đương nhiên là pan1 rồi !
    Đố ai ko trả đủ tiền mà ngì trông xe hét , để mà lấy được xe ra!
    Thử xem vì:
    -Không ai quan tâm đến chuyện quá đời thường .
    -Sẽ có đầu gấu sử lý bạn .
    -Khiếu nại cửa Quan ư ? Được vạ má đã sưng !
    -Đã bảo kê hết rồi
    Vậy "sùy tiền " nhanh cho nó lành .

    Trả lờiXóa
  5. Này k6: ông hơi bị tinh ý đấy. Cái thông điệp tôi gửi đến K6 nằm ở mấy cái dấu ...!?!? Vậy mà mọi người không phải K6 chỉ tranh luận phần sau thôi. hì hì... Nhưng đừng sợ hãi, đó là một trong những kết luận "to" của tôi đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Đơn giản lên gặp cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội - bác Dụ K4 trường Cơ Điện ta là biết ngay ấy mà ! He, he,he ...!?
    Cần gì thăm dò dư luận cho tốn công bác Dũng ơi !

    Trả lờiXóa
  7. Không phải là bác Dụ mà là bác Dục (tình dục ấy), dưng mờ bác ý về hiu rùi. ke ke ke.

    Trả lờiXóa
  8. Bác Dũng cẩn thận ! Phía trước " đường quanh co " , rất nguy hiểm !
    Bác cần gì , cứ gọi cho chúng em .

    Trả lờiXóa
  9. Chào K11-K12....Tôi chưa tin các bạn là K10 hay 11, 12 đâu nhé! Nếu đúng luật của K6 là phải xưng danh. Như K7 có ông Tỵ, K10 có Bình Tàu, Bằng, Vương, v.v... và v.v....
    Cảm ơn đã tham gia blog nhưng dặn gọi cho em mà không cho số thì gọi ông Trời à?

    Trả lờiXóa
  10. Chúng em rất lăn tăn : a.Dũng & nhiều anh chỉ sinh hoạt ở K6 có vài tháng ( xem lịch sử CCB K6 )- Nhiều ngì K6 ko biết mặt các anh là ai , chỉ biết các anh được sinh ra ở K10 và các K sau thôi . Vậy thì hà cớ gì phải nhân danh K6 Cơ Điện ?
    Đừng nói " Tình đầu ko rủ cũng đến " nhá !
    Còn Anh yên tâm đi , dân Cơ Điện ta tính cộng đồng & máu " đồng bào " rất cao !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]