K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 12, 2010

Những ai không về thăm trường 5-12 sẽ hơi bị tiếc! Phần 1

         Chuyến về thăm trường của Hội K6 đã thành công tốt đẹp, với 42 cựu SV các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên về dự.....
         Ảnh chụp sáng 5-12 này thiếu mất một số bạn có mặt tại buổi lễ như: Thịnh tồ, Thanh què, Trung Đồng Bẩm, Đích, Dũng béo, Thiệu HD, Đại Úy, Hữu Anh,


 Chụp ảnh chiều 4-12





Hữu Anh xin đóng góp hai ảnh ngày 5-12-2010







Bác Hồ là sướng nhất Hội!

         Dưới đây là khu  đồi ngày xưa là nơi K6 chúng ta sinh sống và học tập. Ai định vị được chỗ nào là nhà ở nữ thì đánh dấu hộ hỡi những người may mắn chiếm được mỳ chính cánh của K6 thời đó: anh Đoàn, anh Trịnh Tiến, Hưng (Tính) và ai nữa nhỉ....

Ai có ảnh nào xin gửi lên cho Hội thưởng thức nhé!

Cuối cùng có ai tìm được album ảnh của anh Trịnh Tiến không nhỉ?

3 nhận xét:

  1. Hữu Anh xin đóng góp một ảnh ngày 4-12-2010

    Trả lờiXóa
  2. Đọc blog của các Bác, các Cô, các Chú cháu rất tự hào về Hội K6 Cơ Điện của Đại học Cơ Điện Bắc Thái ngày đó và Đại học Công nghiệp Thái nguyên bây giờ. Chiều hôm qua (6/12) bố mẹ cháu đi dự kỷ niệm 45 năm thành lập trường về rất vui. Mẹ cháu đã kể rất nhiều về K6 và các Bác, các Cô các Chú học cùng khóa, về những ngày sơ tán và những kỷ niệm thời sinh viên. Sau bao nhiều năm ra trường, Hội K6 Cơ Điện vẫn giữ được mối liên lạc của các thành viên và ngày một phát triển. Chúng cháu, thế hệ đi sau rất tự hào được tiếp bước các Bác, các Cô, các Chú.
    P/S: Cũng giống như cô Dần, cô Tính, cô Huân, cô Hà, cô Nguyệt... mẹ cháu cũng là "mì chính cánh" của K6 Cơ điện đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là tiếc thật chứ không phải là hơi bị nữa, mình đúng hôm đi thì bị cảm tả,hết cả hơi. K6 luôn tự hào là một trong những tập thể CSV gắn bó với nhau và với trường cũ. Chúc cho các cụ CSV K6 luôn mạnh khỏe để để thi thoảng gặp nhau giao lưu nhé.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]