K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 12, 2010

Hai cảnh trong ngày đầy tháng của "K6 Cơ Điện"

Trần Vũ Liệu với Jacdin Secret

        Rất tiếc cho những ai có ý định đến thăm và chúc mừng cho blog mà lại không đến được. Tôi xin trích một đoạn nhỏ trong ngày đó để các bạn "thấy mà thèm" nha! Đùa vậy thôi, lần sau mời các bạn tham gia nhé!


Nếu thấyxem bị giật thì các bạn cố gắng xem 1 lượt cho đến hết rồi bấm vào xem lại - replay sẽ không bị giật nữa! Cảm ơn đã xem nhé!

2 nhận xét:

  1. cha cha,khong ngo tay tien si khoa hoc nay lang man va bay bong den vay.dung la tai cao ma dau gioi qua ha.bai phuc,bai phuc.rat mong anh chi em k6 ta phat lo them nhieu van nghe sy nua nha

    Trả lờiXóa
  2. Ngày chủ nhật(26/11/2010), hôm ấy thật tuyệt vời, với mình là ngày của bạn bè. Buổi sáng thăm nhà Liệu-Mai; buổi chiều thăm nhà Ông chủ trại Lốc ĐVD nhân đầy tháng K6bc11r trên mạng.
    Nhà của Liệu-Mai đẹp và ấm cúng, Mai cũng thật khéo sắp xếp nhà cửa...Bạn với Liệu từ K6, quen Mai từ buổi đi thực tập tốt nghiệp ở xe đạp Thống Nhất... mấy chục năm mới có dịp đến thăm nhà. Còn gì thú vị hơn bạn bè gặp nhau khi tất cả đã phương trưởng, viên mãn... có rượu, nhạc, đầy ắp những kỷ niệm chân thành từ ngày đầu K6, cùng vào khu 5, cùng về học lại ...40 năm có lẻ rồi .
    Mình định có riêng 1 mình 1 bài, vì cảm xúc là của mình, nhưng ĐVD có thế mạnh Video nên mình ăn theo vậy nhé.
    Từ ngày ấy đến bây giờ, mình hay nghĩ đến Thạch Lam, Liệu và Mai xem thế nào trồng thêm cây Hoàng lan góc nhà nữa thì thích lắm đấy!
    Mãi chúc Liệu-Mai và cháu MaiVy Hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]