K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 12, 2010

Thủ quỹ "xinh tươi" thế này chắc quỹ Hội "tươi" lắm!


        Bài này được ai đó đưa thẳng lên blog, chứ không phải Dũng chit. Ý tứ tiêu đề không "hay" lắm!
        Ai đưa lại ảnh của Xuyền lên thế này nhỉ? Có phải Xuyền không? Nếu bình luận thì chỉ nên viết thêm vào mục nhận xét của bài Xuyền viết là được. Không nên đưa thêm thế này tốn "đất" lắm! Và ai viết thì nên xưng danh lên! Đây là sân chơi ảo nhưng lại không được ảo đâu nhé! Nếu không xưng danh là phải khống chế quyền đăng bài trực tiếp, ảnh hưởng đến người khác đấy bạn ạ! Thuở ban đầu nên tôi cứ để tạm bài này ở đây, nếu sau này còn lặp lại sẽ đành phải "kiểm duyệt" trước mới được đăng đó! Dù sao rất cảm ơn bạn nào đã tham gia! Xin cảm ơn!

3 nhận xét:

  1. ĐVD này , mình lại thấy Tiêu đề này rất K6, lời của 40 năm.( he he)
    Mình cũng thấy trong quỹ ảnh của K6 đã công bố khá nhiều, Bạn Dần khá "ăn ảnh", vẫn đằm thắm, như ngày nào. Ai cầm máy khá chắc tay nghề đấy...
    40 năm rồi còn gì?
    Dần có lẽ là người hạnh fúc nhất , khi mà năm ngoái , Bạn Mã Trung Chích vượt cả vài trăm Km, trong không khí bạn bè thật thân tình, giữa đêm trăng trung thu, rồi biển cả bao la... anh Chích nói được những lời " có cánh", mà fải 40 năm mới nói được... Nói Yêu.. là điều khó khăn... Theo mình biết ( và mình sẽ công bố dần dần) nhiều bạn còn Ấp úng lắm...
    Tặng Lê Dần mấy câu thơ của Đoàn thị Lam Luyến, và đề tặng theo ảnh này luôn;
    Sao Cậu cứ đòi yêu Tớ
    Hai ta chín nẫu cả rồi
    Tớ bây giờ đâu còn má hồng mắt biếc
    Xuân thì quá đát cậu ơi!
    Ai có nhời gì thêm vào nhé. Ngừơi của Tổ 4 K6MA.Trác Dũng

    Trả lờiXóa
  2. Một thoáng nảy ra ý định khi tự nhiên bài này lại được kéo lên đọc nhiều thế: Nếu quỹ Hội tươi thì xin quỹ Hội trích ra một khoản để "kích cầu" như Dũng chit vừa viết trong bài ẢNH KỶ NIỆM 14 đó nhỉ? Thủ quỹ có đồng ý không? Lên tiếng đi nhỉ, sao mà cứ khư khư ôm quỹ chắc thế?

    Trả lờiXóa
  3. Quỹ Hội tươi hay không thì đều nhờ đóng góp của anh chị em ta, BLOG đang thèm có một chút gọi là để treo giải còn chưa có đây. Mà người nhận giải chắc chỉ nhận phần "danh" thôi chứ phần lợi thì rủ nhau ra Hải Xồm đãi chưa chắc đã đủ hẩy...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]