K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 3, 2016

Nhớ phượt tháng 3


      Tháng 3 năm nào K6 còn dám phượt hơn 150km trong 1 ngày với rất nhiều ảnh và kỉ niệm đẹp! Ngày mai 8-3 chợt nhớ đến chuyến phượt có chị em tham gia.... Ước gì sẽ có 1 ngày ta lại làm thêm được 1 chuyến nữa. Vì chẳng lẽ đó là chuyến cuối cùng của chị em K6...?

1 nhận xét:

  1. Làm chi mà chua chát sớm zậy, Mợ Dần đã hăng hái đăng ký đi phượt rồi-ấy là cái đầu tầu, toa tiếp là Mợ Lượt của lão, còn các toa tiếp theo chắc là phu nhân của các lão hay đi phượt, tỷ như tay chơi họ Hồ...Lão nên cho KH sớm đi, rồi bá cáo thiên hạ K6 biết, có hợp lý và đạt thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Ắt là sẽ có đợt phượt thành công rực rỡ, nhớ ưu tiên trình bày lên mạng các tác phẩm các mợ ý đã chụp nhé, Đừng để các mợ ý đi theo chỉ lo hậu cần ăn rót và cho đẹp đội hình nha. hãy cố vấn cho các mợ tự tin bấm máy. Chân thành chúc mừng sớm đợt phươt do Lão Chít khởi xướng này.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]