K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 3, 2016

HÀ NỘI _ VIỆT TRÌ !

HÀ NỘI VIỆT TRÌ !

Hà Nội _ Việt Trì, quãng đường lạ mà như quen.Tuy không dài chỉ 80km ngồi xe đò chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ.Đã lâu lắm cũng phải vài năm rồi K6 không qua con đường này.Vì vậy những người K6 cũng ít lại qua.Hôm nay một nhóm bạn Cơ Điện nhận lời mời lên thăm lại Việt Trì thành phố Ngã Ba sông.
BẾN XE MỸ ĐÌNH
Chương trình này do Hán Đức Thắng và Nguyễn Văn Tiến lập ra và chỉ chờ mọi người đến.Phía Phú Thọ có Bùi Quang Huy ở Yên Lập, Bạn Đường ở Phú Thọ.Đúng 10h tất cả sẽ tập trung tại nhà Hán Đức Thắng. Nhóm Hà Nội có 6 người gồm HL Thanh, Thọ Mom, PA Dũng , Hồ Nam, LN Bảo, Chung. Tất cả có mặt tại Bến xe Mỹ Đình lúc 8h sáng.Chúng tôi thỉnh thoảng có những chuyến đi xe đò ở bến Mỹ Đình.Bến xe này luôn đông và là một trong những bến chính tại Hà Nội.Phòng chờrộng, ghế ngồi thoáng  không tạo cho ta cảm giác chờ đợi.

NGỒI CHỜ
Theo kinh nghiệm của những người đi xe thường xuyên họ không vào quầy mua vé mà đi tuyến nào thì ra bến lên xe rồi mua vé.Chúng tôi cũng vậy Sau khi đủ người cả hội ra và nhìn thấy điểm xe Việt Trì moị người cùng lên xe.Và tốp chúng tôi lên là vừa đủ .Xe chuyển bánh. Ra khỏi bến xe chạy theo tốc độ rùa bò, vừa chạy vừa lấy thêm khách. Thế mà cũng nhặt được gần chục người nữa.Các hàng ghế theo quy định là bốn người nay đều xếp năm chỗ.Mặt chú tài và hai lơ xe rạng rỡ.Còn hành khách thì ngược lại ai cũng có bộ mặt nhăn nhó và khó chịu. Xe qua cầu Thăng Long lúc này mới mở hết tốc độ để bù lại thời gian.Loại xe 29 chỗ này nhỏ gọn nên nó luồn lách khi qua trái khi qua phải vượt hết các xe cùng chiều từ xe to đến xe bốn chỗ.Đầu tiên mọi người còn chăm chú theo dõi xe chạy với những vẻ mặt căng thẳng.Rồi sau dần quen chẳng ai để ý đến nữa.Có những người đã ngủ.Tôi cũng vậy mắt nhắm lúc nào không biết lắc la lắc lư.Rồi choàng tỉnh khi có tiếng nói bên tai : Xuống thôi.
NHÀ THẮNG




Thế là đã đến Việt Trì. Chúng tôi đi bộ khoảng 1km thì đến nhà Thắng.Mọi người đón tiếp chúng tôi nhiệt tình như người thân đi xa về vậy.Rất tiếc là phút chót thì Huy và Đường báo tin không đến được.K6 nhiều gia đình giống nhau ở chỗ là hai vợ chồng đều ở một mình .Con cái lấy vợ lấy chông đều đi ở chỗ khác.Do vậy mỗi khi có bạn bè đến chơi là một dịp như có lễ hội.Đủ mọi chuyện trên đời từ xưa đến nay đều được kể ra.Vui nhộn ra phết.Các ông bà ngoài 60 mà vẫn mày tao chí tớ
VUI VẺ
ĐẦU ĐÃ BẠC
UỐNG VẪN KHỎE

.Nhưng không phải là hội Cơ Điện mình mới như thế đâu nhé.PHẠM ANH DŨNG cho biết tại CLB bơi BA ĐÌNH toàn những vị ngoài 80, có những vị ngoài 90 cũng vậy thôi đều mày tao như hồi con trẻ.Cũng hay mọi người như vậy mới bày tỏ được hết những điều mà mình muốn nói.Không phải giữ kẽ.Chúng tôi giao lưu vui vẻ đến 15h chiều chia tay hai vợ chồng Hán Tháng và anh Tiến .Cám ơn nhé các bạn K6 VIỆT TRÌ !

8 nhận xét:

  1. Ai cũng vậy thôi ông nhỏ cũng như ông to ,giàu hay nghèo một khi tuổi đời đã về chiều thì những cuộc giao lưu với bạn bè là rất ý nghĩa -vừa khỏe người lại vừa trẻ ra- hy vọng đây sẽ là truyền thống tốt đẹp mãi mãi của dân cơ điện.
    [img]https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhinhanhdep.pro%2Fcontent%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fhinh-anh-thien-nhien-hoang-da-alaska-346-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhinhanhdep.pro%2Fhinh-anh-thien-nhien-hoang-da-alaska-cua-ray-bulson%2F&docid=X2M3idGLmwMjYM&tbnid=Lj7CRaEn1vOarM%3A&w=800&h=533&ei=VvrsVqe_PIW70gTY05TwBQ [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gõ sai cú pháp nên ảnh không hiện lên rồi!

      Xóa
  2. Hình như còm của Đặng Hưng có ảnh mà sao không hiện lên nhỉ, nó chỉ đóng thảnh ô vuông !

    Trả lờiXóa
  3. Đúng rồi!tác giả đã gõ sai cú pháp.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-0/q84/s526x296/10441153_799555466842337_251673729504055077_n.jpg?oh=aa31d0b8824665b7f9689be409a65936&oe=57944644

    Trả lờiXóa
  6. Hoàng Hôn[img]https://2.bp.blogspot.com/-9qzSk4rhVG8/Vu1tfgpx1yI/AAAAAAAANlI/uit0EjIeLbQTri3uBSlhSOBYydSGtER1w/s640/10441153_799555466842337_251673729504055077_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]