K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 3, 2016

PHƯỢT TẠI VŨNG TÀU

BBT: Thực ra phượt là từ mới được dùng để chỉ các tay chơi đi du lịch bụi = xe máy, xe đạp chứ không phải = ô tô hay máy bay tàu hỏa! Bài của tác giả có tựa đề như thế không đúng lắm nhưng... 
đó mới là: 
  TRẦN MINH HẢI - K6I

Lần đầu đi máy bay
      Đúng vào ngày SN lần thứ 63, tôi đi phượt tận TP Vũng tàu. Ở Hà nội lúc 5h sáng trời ren rét, tắc xi đón chạy 35km mất 20 phút: qua đường Bưởi mới làm, qua cầu Nhật tân mới khánh thành năm ngoái là tới sân bay Nội Bài. Sau gần 2 giờ bay, ù tai khi tàu bay ngóc lên giời cao + tà tà tiếp đất - xuống ga Tân sơn nhất là cái nóng hầm hập đã bủa vây quanh rồi, tắc xi Phương nam đón sẵn, chở 1 lèo tới TP Vũng tàu. Đoạn đường gần 160km đi qua cao tốc trên cao của SG và cao tốc Long thành-Dầu giây (mới khánh thành vừa qua) xe lướt êm ru hơn 120 phút (kể cả đón trả khách dọc đường) là tới nơi. 
Đến ga Tân Sơn Nhất

Thảo nào dân Sài thành quanh năm: Sớm chủ nhật trẩy đi, 8h đã có mặt tại bờ biển Ô cấp (tên xưa của VT) nhúng nước, bơi tắm biển, nhảy sóng. Rồi thì là dạo chơi, măm rót, cà phê cà pháo, chụp ảnh, đi cáp treo, đi lễ lạt chùa chiền. Tắm biển 1 trận chiều nữa, dòm chừng 17h ra xe về, tối đã chễm chệ ngồi tại nhà.
       Xưa kia có 2 ngả tới Vũng Tàu: Từ ga tàu bay TSN - qua dinh Thống nhất - đến ga Tàu cánh ngầm - 2/3 đường đi dọc theo sông SG ra biển (2 bên bờ toàn là rừng đước xanh mướt) ra biển 1 tẹo - là nhòm thấy toàn cảnh bãi Trước của TP Vũng tàu rồi. Nếu đi ô tô theo đường cũ - mất 260km, qua TT Sài thành, qua QL1A, qua TP Biên hòa ngoặt phải rồi qua Bà Rịa, men cảng dầu khí mà vào TT Vũng tàu. Ấn tượng nhất là người dân rất tự giác chấp hành luật giao thông khi đi trên đường, 3 ngày ở đó
Hải bên tượng đài Dầu Khí
tôi nhòm được chỉ 1 bóng áo vàng giờ cao điểm. Các dịch vụ chuyên chở khách hoàn hảo - rước đúng điểm hẹn - đúng giờ giấc. Các biệt thự ven bờ đẹp “dã man”, mỗi ngôi một kiểu, cổ xưa chen lẫn cấu trúc hiện đại, vừa tôn nhau lên, vừa hài hòa với cảnh quan. Bãi Trước và Bãi Sau có quán xá ven bờ đẹp như thơ, có hàng dừa xanh xiêu nghiêng cùng chiều (một vạt hàng chục cây) người tắm biển tung tăng hớn hở, trẻ con nô đùa…Ngọn Hải đăng, chùa trên hòn đảo nhỏ đã điểm xuyết cảnh sơn thủy hữu tình.
Sau Hải là bến tàu 

        Ảnh đẹp về Vũng tàu đăng tải báo - tivi đã nhiều, tôi chỉ dám trình vài bức chụp vội ra - cho các bác nhòm thôi. Ở đây có 3 tượng đài: Nhớn nhất là tượng Chúa Giê su đứng trên đỉnh núi (giống bức tượng Đấng cứu thế ở Braxin) Tôi leo 1/3 đường rồi dừng thở, tim loạn nhịp ra, còn lũ trẻ leo tới đỉnh, leo lên đứng ở 2 cánh tay tượng nhòm xuống vẫy tay chào bác. Hai bên bậc thang có các phù điêu thánh Tông đồ, sự tích trích trong Kinh Thánh - tiếc là máy ảnh của tôi hết pin không chụp trình các bác được. Tượng đài Dầu khí xếp thứ hai, cuối
cùng là tượng Đức Trần Hưng Đạo (2 Bức này đặt tại vườn hoa).
        Khách sạn của hoa hậu HKA bề thế, Chùa trải dài từ chân núi lần ngược lên sườn núi, biệt điện của vua Bảo Đại ở cao - giờ khiêm nhường so với các biệt thự xây sau này. Do giá dầu giảm mạnh, dân dầu khí chỉ còn lương cứng, còn các khoản khác thì teo. Vợ chồng em ruột tôi mời đi nhậu, ra mắt họ hàng cơ quan bạn bè. Thím nó khéo chọn nơi măm rót giao lưu quá. Nhà hàng sát chân núi, mô tả nhẻ: cách 1 lan can là sóng thủy triều vỗ oằm oặp dưới chưn, gió biển mát rười rượi, vách núi nước chảy róc rách, nhạc Trịnh không lời du dương. Ngắm biển đêm ánh đèn lung linh từ các con tàu trọng tải lớn, từ các thuyền của ngư dân, sóng bạc đầu trắng xóa khi gần bờ – thơ mộng vô ngần. Nhâm nhi đồ hải sản nóng lạnh thật tuyệt cú mèo! Khí hậu ở đây ôn hòa quanh cả năm, chả
Phía sau là tượng Chúa 
bao giờ rét quá cả. Dân chính gốc có truyền thống tối tối lôi cả gia đình ra ngồi kè đá hóng mát, đến khi lành lạnh mới về làm giấc ngủ ngon. Cảnh đêm ở Vũng tàu quá đẹp, tay máy của tôi nghiệp dư, nên chỉ biết khen tấm tắc mà không thể trưng các quả ảnh cho chư vị nhòm. Nôm na vài dòng + vài tấm ảnh về chuyến phượt (kết hợp với đi ăn cỗ cưới) hầu các bác K6 ta đọc cho vui.








Một góc biển Vũng Tàu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]