K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 3, 2014

200.000 VÀ MỘT CHÀNG TRAI

          Chúc mừng BLOG K6 cán đích với con số 200.000 lượt truy cập .Ngày hôm nay là một ngày mồng 1 đẹp của các ngày mồng 1 trong năm GIÁP NGỌ này .Xin có lời chúc mừng Đào Việt Dũng một mõ BLOG cần mẫn chăm chỉ ,sáng tạo. Mỗi bài viết đều được nung nấu trong nhiều ngày ,đọc đi đọc lại sao cho khi đã xuất bản là hoàn chỉnh, là cuốn hút người xem .Những bài viết sâu sắc nhất là những vấn đề nhạy cảm , thời sự, vẫn đưa ra những ý kiến bình luận sắc sảo và hướng cho mọi người tham gia bình luận một cách chuẩn mực
Sát Nút 
.
Trong các lễ hội người ta thấy như mất hút chàng trai này . Đúng là vậy vẫn lặng lẽ di chuyển nhẹ nhàng sao cho không ai để ý để ghi được những hình ảnh tự nhiên nhất, những hình ảnh đẹp nhất có thể để sau đó trưng bày cho mọi người thưởng thức. Có những bức ảnh yêu cầu kĩ thuật cao , chàng trai này đã phải thức trắng đêm dùng kĩ thuật chữa ảnh để cho bức ảnh khi ra mắt mọi người là hoàn chỉnh và đã nhận được nhiều lời trầm trồ thán phục
Chỉnh độ cao 
.
Ngắm thẳng 

Chỉnh lại máy 
Chụp giếng cổ 
Chụp cảnh chùa Phụng Thánh
Lễ hội Bia Hà Nội 2013 
Vẫn tác nghiệp và dành chút riêng tư 
Ngày kỉ niện vui 
Lễ hội K6 tháng 9/2013 chàng trai này cho ra lò một loạt ảnh và clip giá trị trong đó có những clip đoàn K6 đi trong cơn bão lớn nhất năm từ động Thiên Đường về Đồng Hới . Rồi Lễ hội K10 chàng trai này lại tiếp tục cho ra một loạt ảnh , ta có thể gọi là phóng sự ảnh hoàn hảo không chê vào đâu được. Đối với K6 thì có loạt ảnh về những khuôn mặt K6 trong lễ hội K10 vừa đẹp vừa hài hước . Và không thể thiếu hình ảnh của những bóng hồng trong loạt ảnh về VẦN H. đẹp và được yêu thích nhất là những mì chính cánh K10. Đó là tháng 9,10,11. Sang tháng 12 Lễ hội bia Hà Nội Chàng trai lại tiếp tục cho ra lò loạt ảnh về Bia Hà Nội . Đáng nhớ là loạt bức ảnh " TƯ VẤN CHỌN BIA " thật nhẹ nhàng và hài hước . Rồi lại loạt ảnh " Vẫn bóng hồng " ảnh đẹp về một cô gái của CTY Bia   ảnh nào cũng nhận được những lời khen ngợi.Và vừa rồi cách đây vài ngày chàng trai này làm cuộc phượt lên Hòa Bình Sơn La và kết quả là lại một loạt ảnh đẹp về núi rừng Tây Bắc được đưa đến cho mọi người xem cả ở BLOG và cả ở Facebook. Ở trang nào cũng nhận được những lời khen và những lời bình quý giá
Cán Đích
. Trong ngày hôm nay  chàng trai này sẽ có cuộc đi đầy thú vị về phía Nam Tổ quốc bằng xe máy. Rong ruổi trên đường đến đâu có cảnh đẹp thơ mộng thì dừng để chụp ảnh và thưởng ngoạn, tự do không hạn định giống như những chàng trai một mình một ngựa rong ruổi trên thảo nguyên . Xin chúc cho chàng trai này có một chuyến đi thắng lợi và thu hoạch được nhiều ảnh và nhiều điều bổ ích và lý thú .
        Sở dĩ tiêu đề bài đăng là  : " 200.000 và một chàng trai  "là mong muốn BLOG K6 như một chàng trai một mình một ngựa rong ruổi trên thảo nguyên và đó là Mõ BLOG của chúng ta. ( Theo tin mới nhận được chàng trai này đã đến Thanh Hóa )

14 nhận xét:

  1. Chúc mừng blog K6 với 200.000 lượt truy cập, chúc mừng mõ trưởng blog Dũng chít với thâm niên cao nhất vẫn rong ruổi trên đường tìm cảm hứng và sáng tạo, chúc mừng các bác mõ phó không ngừng tiếp thêm lửa cho blog K6 thật sự bùng cháy trong lòng dân cơ điện, xin chúc các anh chị K6 và bạn đọc luôn khỏe và hạnh phúc. Xin chúc blog K6 luôn mãi là niềm tự hào về một thời TRANH NỨA - YÊU NHAU!

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay vào mới ở 199988 lúc 9g sau đó có việc đi vào 10g10 thì đã 200020 rồi.Chúc mừng hồ Nam đã lưu được bức hình đánh dấu 200000 lượt người vào Blog K6 đặc biệt hơn nữa l;à hình ảnh ngay xưa của đôi bạn Đ V Dũng với Hồ Nam hiện ra .Thành tích này phải biểu dương công sức của mõ dũng và các anh em K6 và các Bạn Cơ Điện khác đã đóng góp cho thành tựu này.
    Năm Giap Ngo sữ chứng kiến sự tiến l;ên không ngừng của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  3. Xin cảm ơn tất cả mọi người , những người đã theo sát BLOG K6 từ đầu cho đến bây giờ và tiếp tục mai sau. Mình là người có lẽ là muộn nhất ,từ tháng 6/2013 ( lúc đó bắt đầu nghỉ hưu và cũng là lúc Mõ Trưởng Dũng chít hướng dẫn từ bài học vỡ lòng về máy tính...) và tham gia BLOG từ đó. Sau này thành ham và tự nhiên thấy bận bịu hẳn lên Cũng vui và bây giờ đang chờ lời còm của Dũng chít xem tay này đang ở đâu tối nay trên chặng phượt dài ngày này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chao cac ban quan tam den cuoc di tham dat nuoc cua mo blog! Do may tinh anh Thi (Nghe An) bi loi font chu neu xu li thi so khuya qua, lai mat tinh thoi su nen mo Blog xin loi chi go chu Viet khong dau.
      Sau khi bi lac va cho nhau nen den 19h00 moi tim duoc den so nha 50 Nguyen Duc Canh va goi cho anh. Nghe tin anh Thi va ca nha deu rat vui mung va moi ca doan vao nha nghi tam, uong nuoc:
      [img]http://1.bp.blogspot.com/-XtzFxvn6XHw/UxH5u9sx-9I/AAAAAAABJaQ/LgnhzHtNvbA/s1600/P1360470.JPG[/img]

      Xóa
    2. Sau do anh Thi dan ca doan ra nha hang Ba Can chieu dai mot bua toan dac san Nghe An (anh nay chup luc chua mang du mon ra):
      [img]http://4.bp.blogspot.com/-DWt8s5vZcQA/UxH4eD5WYOI/AAAAAAABJZ0/-poOxwcrB8g/s1600/DSCN0545.JPG[/img]

      Xóa
    3. An toi xong ca doan lai ve nha anh Thi uong nuoc:
      [img]http://3.bp.blogspot.com/-Frlwi2dTfLg/UxH6W1YNn4I/AAAAAAABJao/1uRcNBffqd8/s1600/P1360473.JPG[/img]

      Xóa
    4. Xin chào !như vậy đoàn gồm 3 người đấy chứ, các bạn đi nhanh thật chúc các bạn đêm nay ngủ ngon ngày mai còn tiếp tục và có thời gian rảnh rỗi thì cập nhật tin tức cho mọi người nhé....

      Xóa
    5. Nuoc noi xong cac vi kia ve nha khach Tinh doi truoc, con mo blog o lai bo tuc them cho anh Thi mot so thao tac tien ich de bai viet dep hon, comment co hinh anh sinh dong hon... va den bay gio la 22h43 van con dang go phim day...
      [img]http://3.bp.blogspot.com/-pLsLsUQGgZw/UxH6USQWJOI/AAAAAAABJag/fl6yvkh1luc/s1600/P1360475.JPG[/img]

      Xóa
    6. Anh Thi rat nho cac ban K6 va mong tat ca co dip di qua Nghe An hay ghe nha anh!

      Xóa
  4. Tặng BLOG K6[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlSOXZ3gf4QVy5iBHhJLRem-F64Exixrx0W3loczK8RvSOcdj0[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Tặng mõ Dũng Chít[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2pnrqgcHNwS0L3UQSFjnnCX0mnNQP2G8RjeH1-4YknsyqItlx[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hồ Nam nhiều lắm! Bay giờ mới làm lại tiếng Việt xong cho anh Thị và chuẩn bị về nhà khách mà Hồ Nam đã biết đê tắm rửa, mai còn đi tiếp! Chào nhé!

      Xóa
  6. Sáng nay dậy việc đầu tiên là vào BLOG, chắc hôm qua ngủ ngon chứ ,sau một chặng đường dài mà. Chúc lên đường may mắn !

    Trả lờiXóa
  7. Chào bác mõ k6, có thể bác đã mở đầu cho một phong trào phượt bằng xe máy và phượt dài ngày đấy. Chúng tôi chờ tin bác, khi nào về đề nghị bác mõ tiến hành một cuộc họp để phổ biến kinh nghiệm đi phượt cho mọi người. Để sau này có nhiều người đi càng vui và an toàn.Chúc bác mõ sức khỏe chụp được nhiều ảnh đẹp

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]