K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 3, 2014

CLBAS SINH HOẠT THƯỜNG KỲ !

        Sáng nay 14/3/2014 là sáng thứ 6, buổi sinh hoạt thường kỳ của CLBAS Hồi đầu CLBAS sinh hoạt vào thứ 7 hàng tuần nhưng để cho Hồ Lê Thanh tham gia được CLB chuyển sang sinh hoạt vào ngày thứ 6. Hôm nay địa điểm ăn sáng được chuyển đến quán phở 90 YẾT KIÊU. Địa điểm này là nơi Đặng Hưng giới thiệu, trước khi chưa nghỉ hưu Hưng hay ăn sáng ở đây .
        _ Ăn được đấy . Hưng bảo.
   
    Đúng 7h 30 tôi có mặt . Phố Yết Kiêu là phố một chiều chạy theo chiều từ ngã 3 Nguyễn Thựơng Hiền - Yết Kiêu lên ngã 3 Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo. Vì không rõ số 90 nằm ở đoạn nào của phố Yết Kiêu nên tôi cứ đi xuống đoạn cuối rồi đi ngược lên và cuối cùng tôi thấy quán 90 nằm sát với ngã tư Nguyễn Du .Đúng là quán phở ngon, người ngồi chật . Tôi lo lắng hôm nay buổi ăn sáng của chúng tôi hơi đông. Ngoài thành viên CLB gồm Hồ Nam Trần Vũ Liệu Phạm Anh Dũng, Hồ Lê Thanh Đỗ Văn Hồ, Đặng Hưng Doãn Thọ còn có Đỗ Minh Tường K6 ở Sài Gòn ra chơi. Khách mời có anh Đoàn, anh Cấp và hai bạn Bình tàu K10 Tiến Cường K7 K11. Tổng số 12 người. Với lượng người như thế sẽ khó có chỗ ngồi tập trung . Đặng Hưng nói lên tầng 3 có một phòng riêng ở trên ấy. Hóa ra tay này cẩn thận sáng ra đã đặt chỗ trước, tốt xứng đáng được điểm. Khoảng 8 h mọi người đến đủ Đặng Hưng mang 2 chai rượu, Bình tàu mang 1 chai, Tiến Cường mang 1 chai . Như vậy về rượu là đủ.Chúng tôi tiêu diệt từng chai một. Chúc chuyến đi của Tường thành công. Tường ra dự đám giỗ của bố và ông anh cả, chiều nay Tường lại vào Sài Gòn. Và câu chuyện rôm rả nhất vẫn là đề tài chuyến đi Điện Biên sắp tới Mọi người đề nghị nâng thời gian đi lên 6 hoặc 7 ngày. Vì như vậy sẽ đi được Sơn La Điện Biên Lai Châu và cả Sa Pa nữa, Một chuyến đi được đầy đủ. các nơi vùng Tây Bắc. Có người nói đi như vậy thì dài ngày quá sẽ không đi được. Tiếng tranh luận ầm ĩ làm cho nhân viên nhà hàng tưởng cãi nhau phải chạy lên xem, sau khi hiểu ra là cuộc tranh luận nhân viên này lại xuống.
Chúc cho bữa ăn ngon miệng 

Các món được đưa ra 



Vừa ăn vừa chuyện trò 

Tranh luận 
Tiếp tục tranh luận
Ăn đã 
Đã thống nhất được ý kiến 
Đặng Hưng vẫn còn áy náy 
Chúng tôi tiếp tục tranh luận cho đến khi chốt được hai vấn đề. Thứ nhất là : Tổng thời gian của chuyến đi vẫn là 5 ngày . Thứ hai là :Thời gian xuất phát vẫn là 5h30 sáng 9/4/2014 tại 196 Cầu giấy .Còn địa điểm tham quan tăng giảm như thế nào còn tiếp tục bàn vào các cuộc sinh hoạt AS kế tiếp .Đến tận 10 giờ chúng tôi mới chia tay và tiếp tục suy nghĩ để đợt tới đóng góp ý kiến sao cho có được một chuyến đi bổ ích và lí thú như đợt đi QB tháng 10/2013.

17 nhận xét:

  1. Chúng nó tranh luận như mổ bò, chốt hạ như thế nào bây giờ phụ thuộc vào ba thằng Thanh Thọ Hưng, mà cả 3 thằng đều to mồm, ko thằng nào chịu kém miếng thăng nào.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng nó không đứa nào chịu đứa nào, kệ chúng nó ta cứ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang Điện Biên đã[img]http://2.bp.blogspot.com/-lvcEWLwtgBw/UtAGov3TuWI/AAAAAAAALVM/e-osstyL6KA/s1600/dbien3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Mùa này đi Điện Biên đúng dịp hoa nở trắng núi rừng Điện biên và Tây Bắc[img]https://lh4.googleusercontent.com/-ZkcE8iu-X1M/UtAEbf5I0XI/AAAAAAAALSw/10n_Sipa21I/w500-h350-no/6-249024-1368794407_500x0.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Hùng đầu bạc19:05:00 15 thg 3, 2014

    Nhìn các pac ăn sáng và "mổ bò" mà Hùng bò thấy xèm
    Tiếc thay là cuối tháng ba này Hùng bò đã đi Điện Biên rùi, đi theo kế hoạch dã ngoại của Đảng bộ, không đi không được.
    Chúc chuyến đi của quân ta được chuẩn bị chu đáo và thành công

    Trả lờiXóa
  5. Thỉnh thoảng gặp nhau vui vẻ,to tiếng để xả stress.Các pác bây giờ về hưu cả rồi muốn gì,cần gì,thích gì nữa nào,vì vậy mỗi khi gặp nhau phải biết tranh thủ to tiếng cho phổi nó nở thêm và kéo dài thêm thời gian cho sự sung sướng.Các pác cứ yên tâm đi,sẽ đến thời điểm muốn nói cũng chịu vì kô còn hơi mà nói nữa đâu.Về chuyến tour của k6 đi ĐB ta cứ đưa ra nhiều phương án để mọi người cùng tham gia sao cho là hợp lý nhất. Theo tôi đã sinh hoạt cộng đồng thì phải biết chấp nhận mình chỉ là 49% còn lại 51% là của cái chung.

    Trả lờiXóa
  6. Vui và nở phổi góp phần giảm bệnh tật, Vậy thì dại gì mà ta không tranh luận ,vì chỉ vài chục năm nữa thôi có muốn nói to cũng chịu lúc đó chắc chỉ phều phào mà thôi ...ha...ha.!

    Trả lờiXóa
  7. Mùa hè Điện Biên : Thiếu nữ tắm suối, một nét văn hóa vùng cao Tây Bắc[img]http://4.bp.blogspot.com/-a-8A5-0ePWw/UGJoTw5AU0I/AAAAAAAAyCc/tK-NzTv9Zes/s640/son+nu.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Thấy các bác CLBAS sinh hoạt vui vẻ thế em cũng thấy vui lây vì em có cô bạn cũng có ông chồng tầm tuổi các bác mới nghỉ hưu phàn nàn " từ ngày về hưu buồn quá.Suốt ngày 2 con khỉ già ngồi nhìn nhau. Con này gãi, con kìa lườm. Thật chán ngán".(bởi vì bác ấy hồi còn đi làm cũng hơi to to , nhiều người vây quanh bây giờ về hưu không có ai vây quanh nữa mà chắc hồi còn đi làm cũng không nhớ đến các bạn thuở hàn vi nên mới thấy buồn)
    Cứ vui đi các bác ạ. Chỉ có điều quan tâm đến Vệ sinh ATTP 1 tí và sức khỏe 1 tí thôi kẻo chẳng may quá đà mà tai biến thành người "chân gạt gạt, tay vẫy vẫy" thì khốn. hì hì...

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng cần phải ngồi ăn cùng các bác, chỉ cần đọc lại đã thấy ngon rồi. Đặc biệt cái đề tài TU RÍT Điện Biên hấp dẫn quá, hỏi các bác K6 xem thành phần tham gia có Open không, hay chỉ K6 thôi? Nếu Open em còn bàn thêm với vợ để xin VISA.
    Xin được góp vui với các Bác một tấm ảnh "Ruộng Bậc Thang nhé".
    [img]https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/144c94960409c559[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây xin đưa thêm một ruộng bậc thang nữa nhé.
      [img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/1491715_1407404779520316_519663500_n.jpg[/img]

      Xóa
  11. Ruoongj baacj thang - Quang K8
    [img]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407404779520316&set=a.1382226152038179.1073741829.100007524215827&type=1&theater[/img]

    Trả lờiXóa
  12. Xin lỗi, muốn đưa vào một tấm ảnh ruộng bậc thang mà không được.

    Trả lờiXóa
  13. Có phải ruộng bậc thang này không hả QPV[img]http://hanhkhatkito.org/Portals/0/Thang%205-2011/Ruong%20bac%20thang%202.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  14. Ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín[img]http://kolor.com.vn/kolor2012/media/photos/kolor-directory/600-003.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  15. Quang K8
    [img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/1491715_1407404779520316_519663500_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]