K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 3, 2014

Một vài thông tin về chuyến phượt của mõ blog

Đêm nay mõ blog mới có dịp ngồi bên máy tính nối mạng để đưa vài thông tin lên cho các bạn quan tâm:
- Xuất phát 1-3 nay là 11-3, chuyến đi đã qua 11 ngày an toàn cả người và xe cùng bạn bè cùng chuyến.
- quãng đường đã qua theo công tơ met là 2110km, bình quân 192km/ngày.
- mỗi ngày xe ăn hết 100.000đ xăng, người ăn hết 70.000đ tiền cơm, tiền ngủ mất khoảng 60.000đ. Vị chi 230.000đ/ ngày.

- bình quân mỗi ngày chụp 1000 kiểu ảnh, có thể sử dụng được 90%.
- số nhà thờ được thăm khoảng 100 cái
- số chùa được viếng khoảng 150 cái
- các danh lam thắng cảnh trên suốt dọc đường đi, thấy gì đẹp là dừng ngay chụp ảnh, khoảng 200 cái
- Các món ăn dân dã địa phương được hỏi thăm và lần mò tìm đến, nem nường bà Hùng, bò hầm bánh đa bà Phấn, cơm tấm cô Giang...., Ron Quảng Ngãi, mì Quảng, bún bò Huế,....
- cà-phê sạch Bình Giã rất ngon 12k/ly trong vườn rất đẹp
Sau đây là vài ảnh vừa chụp đêm nay tại Ngãi Giao, thuộc Bà Rịa Vũng Tàu:





7 nhận xét:

  1. Sướng hơn đi ô tô, thỏa chí tang bồng, thích gì chụp nấy thích đâu nghỉ đấy, không phải vội vàng khi nghe câu giục : " Thằng Dũng đâu rồi nhanh lên không xe chạy ". Đùa một tí .Chúc bạn tiếp tục chặng đường và đạt được những gì mình đã đạt ra .Hẹn gặp ngày trở lại

    Trả lờiXóa

  2. Dũng ơi, có mệt không ? có cần tiếp sức kg? nhiều ảnh thế thì để đâu cho hết phải mở triển lãm ảnh thôi hôm nào ra alô bọn mình đến xem nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồ ơi, mệt chứ nhưng sướng lắm! Hôm nay còn chụp hơn 1300 bức ảnh kia. Ví dụ đây là một trong 1300 ấy:
      [img]http://1.bp.blogspot.com/-MuUQos0yRdU/UyH1SpQboKI/AAAAAAABJfw/gII5bTgE_wg/s1600/DSCN3291.JPG[/img]

      Xóa
  3. Chúc chuyến đi tiếp tục thành công!

    Trả lờiXóa
  4. Trần V Tiến K10IA15:54:00 17 thg 3, 2014

    Các Bác vào đến TP. HCM bị cái nóng 40 oC nên phải đi ngay ra miền Trung. Không đi tây Nam Bộ để thưởng thức cái đẹp của miền quê Nam Bộ - rất đáng tiếc. Chỉ ghé qua TP. HCM có một buổi sáng không biết bác Dũng có chụp được nhiều ảnh như lần trước không? Chúc các bác chuyến đi thành công, lượt về thuận lợi.

    Trả lờiXóa
  5. Đoàn sợ bọn đầu gấu Sgòn bắt cóc nên không vào SG. Thật tiếc cho cả lũ âm mưu bắt cóc. Các bác lượn sượt qua Bình dương, Vũng tàu rồi quay ra Phan thiết chuồn rồi Tây nam bộ ơi ! TV tức điên làm cho một cú đt nửa tiếng kèo nhèo, ghét cái mặt mai mốt không đón nữa !

    Trả lờiXóa
  6. Y như đoàn CCB năm ngoái. CHÁN CÁC BỐ QUÁ!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]