K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 3, 2014

CHÈ TÀ XÙA

Thêm chú thích


Trong chuyến đi bắc Yên Sơn La  dự giỗ cụ bố vơ tôi có lên Tà Xùa một vùng cao có loại chè nổi tiếng để tìm hiểu. Từ thị trấn Bắc yên theo chỉ dẫn của cột cây số tôi phi xe máy đi.Con đường đèo hiểm trỏ ,quanh co lên cao dần.Mỗi km là một phát hiện kích thích sự hứng thú và chiêm nguỡng cái hùng vỹ của miền núi cao Tây Bắc .Cái khác là xưa nay tôi đi toàn oto nên chỉ thấy qua cửa kính còn nay thấy thích đâu dừng lại mà ngắm và chọn vị trí chụp ảnh cho ưng ý.Thế mới biết cho Dung Chít hắn đam mê và nói đúng về cái đam mê ấy.
Thêm chú thích

Thêm chú thích
Làm sao mà không để mắt được lũ trẻ con Mèo này được,chúng ngây thơ và rụt rè lắm.Nhưng cái làm chúng ta nghĩ nhiều là có đường oto rồi nhưng bao giờ chúng mới hết xa lạ hay không hiểu biết

Thêm chú thích

Thêm chú thích
Lên đến đỉnh ddwof Tà Xùa ,vượt sang bên này núi mới là vùng Tà Xùa với các mái nhà rải rác trên sườn núi .Độ cao ở đây trên 2000 m nhưng chiều nay không lạnh lắm bởi vùng Tây Bắc có vùng nóng tràn về nên chỉ có sương mù buổi sáng đến trưa thôi.
Thêm chú thích
và tôi gặp một cô gái Mèo thự thụ vừa đi vừa gùi hàng lại vừa thêu thùa trên tấm vải nữa.Theo phong tuc Mèo có lẽ cô này chưa chồng chăng có ai biết không
Thêm chú thích
Chè trên Tà xùa mới có mấy chục năm nay thôi vốn là do bộ đội trồng rồi dân trồng và chế biến theo.Do chất đất (vùng này mà trồng thuốc phiện thì tuyệt ) và khí hậu nữa nên mới có cvij và mùi khác chè thái nhiều.Tết vừa rồi có giá tới cả triệu đồng một kg chè Tà Xùa mà mua còn khó.Đây là một nương ven đường tôi ghi bên ngoài của vùng này thôi .còn cả đồi thì đi sâu vào nữa nhưng tôi không đi được vì muộn rồi
Thêm chú thích
Trên đường đi xuống tôi mới gặp mỗi cái xe con biển 35 của Ninh Bình ,phí trước trên đồi là tòa nhà gì thế ?
Thêm chú thích
À ra là khu hành chính của xã Tà Xùa với Uỷ ban
Thêm chú thích
Cũng có tiểu cảnh khá đẹp với các nhà văn hóa rồi chợ hữa ...

                                                     và trường nội trí cho con em họ.
Thêm chú thích

Thêm chú thích

còn ăng ten VNPT thấp hơn bên phải ngay ven đường đrò
Thêm chú thích
 Từ sân Ủy Ban nhìn sang đỉnh níu cao nhất vùng đã có ăng ten của Quân đội
Thêm chú thích
 từ trên cao nhìn xuống thị trấn Bắc Yên

và phía xa là sông Đà ở bến Tạ Khoa

Xuống gần hơn thấy rõ sân vận động thị trấn
Nhưng đường vẫn hiểm trở lắm

Ô có một lán và lò nấu rượu ngay ven đường

Đây là tòa nhà làm việc của mấy nhà máy Thủy điện  Xim vàm  tuy nằm ở canh thị trấn nhứng nhà maud lại còn đi qua Tà Xùa hơn 20 km nữa cơ tức là bên khí dãy ní đó mà dân họ nói là trang Háng Đồng

1 nhận xét:

  1. Hôm nay mới xem bài của MOM. Hóa ra bây giờ mới biết là đi xe máy ngắm cảnh sẽ tuyệt vời à?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]