K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 7, 2012

Nói chỉ 2 câu

Chắc các bạn đều hiểu nếu tôi nói thế này: Ở Việt Nam mình, một mạng người dân rẻ hơn một con vịt! - đó là đối với công an, chính quyền và tòa án.

Như vậy các bạn mới thấy chúng tôi bỏ công sức và tài chính để đi tìm đồng đội đáng quý biết bao!

(ngày mai: Việt Nam - đất nước không có lòng tin)

2 nhận xét:

  1. Nói như vậy sợ có oan quá không? Bởi chỉ khi nào quyền lợi của một nhóm người nào đó có thế lực bị xâm hại thì họ mới lợi dụng Quyền lực để bảo vệ Lợi ích nhóm mà coi thường tính mạng người Dân thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Đó là sự tất yếu phải diễn ra theo qui luật của lịch sử khi : Công an , tòa án ... được chính tổng bí thư đảng CS vinh danh " là thanh gươm và lá chắn cho chế độ " . Thì còn nhiểu cảnh lũ " sai nha " lộng quyền làm bừa , để ra oai và kiếm tiền . Chẳng thế mà mùa tuyển sinh mấy năm nay học sinh đua nhau thi tuyển vào các trường công an chẳng hiểu vì sao ?
    Buồn !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]