K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 7, 2012

Một kiểu thư giãn - xả xì-trét


1 nhận xét:

  1. Kỳ biểu tình ủng hộ Luật Biển của Dân ta được chính quyền Thành phố nhẹ tay hơn là khuyên ,mời về.Nhưng trên TV không đưa hình ảnh nào,các báo mạng khác cũng chưa thấy nói gì.Vậy mà chúng ta có ảnh quý lắm thay,đáng nể lắm thay.Còn tôi thì lại đội mưa đi Tân Cương-Thái nguyên lên thăm khu di tích,đền thờ liệt sỹ E88 nhân 63 năm thành lập trung đoàn 1-7-1949.Năm 2009 khi khánh thành khu này chúng tôi mới ghi danh được 4092 liệt sỹ trên 6000,nay chúng tôi sưu tầm thêm được trên 1000 nữa và cố găng đến cuối năm có khoảng 2000 để lập thêm 10 bia bổ sung nữa.Khu này nay đã bàn giao cho tỉnh thái nguyên nên chúng tôi chỉ tư vấn ,đề nghị còn vốn và thi công chúng tôi không tham gia nữa.Tuy nhiên để hỗ trợ cho xã chúng tôi vẫn gặp Sở VN_TT_DL để khuyến nghị ,gặp Chủ tịch Tỉnh để báo cáo và nhằm tranh thủ sự ủng hộ và tạo nguồn kinh phí.Chuyến đi thành công tốt đẹp chúng tôi kịp về trước khi trời tối để còn kịp nghỉ ngơi xem trận thư hùng giữa Tây Ban nha và Yta ly

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]