K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 5, 2019

ÔNG HỒ

TCVuong


(Chuyện của học sinh lớp chồi)
Ken học lớp K2 trường SIS, tương đương lớp chồi. Trường này dĩ nhiên không có hình "ông trên tường", không học 5 điều cũng không biết hảt đêm qua em mơ...
Jessica là bạn cùng lớp, nhà Jessica lại đối diện nhà Ken nên họ hay chơi với nhau. Jessica gọi cha Ken là ông vì ba của Jessica bằng tuổi anh hai của Ken và bà ngoại của cổ kém cha Ken chục tuổi.

Một hôm cha Ken thấy 2 bạn tranh luận. Jessica hát 1 câu hát có 2 từ bác Hồ. Ken thì bảo ông Hồ chứ vì ông có râu dài (không biết vì sao Ken biết, có thể do xem TV ở nhà hay xem phim ở trường). Chúng nhờ cha Ken phân xử, ổng nói, Ken nói ông Hồ là đúng vì ba cũng gọi ông Hồ, ổng còn hơn cả tuổi ông nội và Jessica hát bác Hồ cũng không sai vì bài hát viết như vây.
Nói cho qua chuyện vậy thôi chứ ổng nghĩ từ giờ dạy con những điều trung thực chẳng phải là một công việc dễ dàng.
(Pic. ông Trọng tập bắn B40 ở bảo tàng bù lại hồi chiến tranh ông không được ra trận vì CM phân công ông đi học ngữ văn và bạn Ken học làm người lính cứu hỏa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]