K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 2, 2015

BUỔI ĂN SÁNG TẠM BIỆT NĂM GIÁP NGỌ !

Trời mưa phùn rét buốt . Mưa đọng thành giọt rồi rớt xuống nghe lộp bộp . Ngồi trong nhà nhìn ra mà thấy buồn ảm đạm .Trời sáng dần , bóng người đi lại xung quanh hồ . Họ là những người sáng nào cũng đi vòng quanh hồ .Chỉ khác mọi hôm là tay có cầm ô . Những người tập thể dục . Họ tập đều đặn Mưa vẫn đi . Một nhu cầu đến mức như nghiện . Tôi vẫn lặng lẽ theo dõi họ qua cửa kính của ô cửa sổ nhà tôi .
CHÀO XUÂN MỚI !
Lúc này hơi ẩm bốc lên làm mờ cửa sổ và nhìn ra chỉ thấy bóng họ mờ ảo .Trời vẫn mưa. Kiểu này ngày mai mà tiếp tục như thế này thì đến gay vì mai là ăn sáng tất niên của CLBAS .Nhưng thôi kệ nó . Lệnh đã phát ra cứ như vậy mà thực hiện .Những buổi ăn sáng trời mưa chúng tôi đã trải qua. Như buổi ăn sáng ở Minh Khai . Trời mưa ngập lụt cả Thành Phố vậy mà vẫn là buổi ăn rất đông đủ .Hôm đó có Tế Đà Nẵng và Dũng Quảng Trị ra . Tôi không lo nữa . Chỉ còn vài ngày nữa là Tết . Chỉ sợ mọi người bận thôi. Cũng may trưa và chiều trời ngớt mưa hửng nắng.
     Đúng vậy sáng hôm sau thời tiết lại quá đẹp .Trời quang mây tạnh . Tôi ra đường lúc này đã 7h hơn . Đi vòng qua hồ rồi ra phố Đội Cấn . Hơi khác với ngày thường đường phố vắng tanh như ngày Tết . Mọi người đã về quê ăn Tết . Còn lại những người thành phố không nhiều lắm . Nhưng vẫn hối hả trong không khí chuẩn bị cho Tết. Tôi đi qua phố Tôn Đức Thắng lúc này người đã bắt đầu đông hơn. Tại ngã tư Tôn Đức Thắng _ Cát Linh các đồng chí Công an vẫn túc trực làm nhiệm vụ .Dòng người di chuyển trật tự Đến ngã 6 Ô Chợ Dừa dừng hơi lâu. Đèn đỏ 100s  Sau khi vượt qua đèn đỏ này được khoảng 10m lại có một đèn đỏ giữa đường. Đèn này là 80s . Ngã 6 này có vẻ giao thông lủng củng . Nhưng chậm còn hơn tắc .Vượt qua đoạn này đến phố Xã Đàn tôi phóng nhanh rồi rẽ phố Phạm Ngọc Thạch .Đến ngõ 46c thì rẽ và quán Chân giò đã hiện ra bên tay phải
ĐƯỜNG VẮNG 
CÀNH ĐÀO XUỐNG PHỐ !
NGÃ 6 Ô CHỢ DỪA 
. Cũng có nhiều người đang ăn sáng rồi . Lê Ngọc Bảo cũng có mặt . Rồi dần dần mọi người đến đầy đủ .. Điểm danh hóa ra chỉ có hai người vắng mặt đều có việc nhà .Đó là Lê Đình Hòa và Đặng Hưng .Những người luôn có mặt xứng đáng được khen ngợi . Hoan nghênh tinh thần ăn sáng của các bạn mặc dù đã cận kề ngày Tết nhưng vẫn tham gia buổi ăn sáng Tất niên . Đó là Anh Cấp , Phạm Anh Dũng , Đỗ Văn Hồ , Hồ Nam , Hồ Lê Thanh , Nguyễn Doãn Thọ  Đào Việt Dũng, Trần Vũ Liệu,Lê Ngọc Bảo , Bình Tàu . Ngoài ra còn hai trò của thầy Liệu . Và đặc biệt hôm nay còn có hai nhân vật mới cùng tham gia ăn sáng . Đó là Hùng Bò  và Lãng  K10.Nhiều vấn đề được đưa ra tranh luận trong bữa ăn  và đã được giải quyết nhanh chóng . Mời các bạn xem ảnh
VŨ LIỆU _ ĐỖ CAO CẤP _ LÊ NGỌC BẢO 
CHỜ ĐỢI 
ĐỖ VĂN HỒ 
HÙNG BÒ _ LNB _ BÌNH TÀU 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
HÃY NÂNG LÊN 

VŨ LIỆU _ DOÃN THỌ
RIÊNG TRẦN VŨ LIỆU CÓ QUÀ

12 nhận xét:

  1. Ôi hội ăn sáng sương thế, chị em mình cũng phải tụ tập đê...

    Trả lờiXóa
  2. Mời các vị sau Tết thưởng thức món này nhé. Đố cả nhà đây là món gì?
    [img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10646878_10205409102042372_343143918903222768_n.jpg?oh=cefcb3af644637a3d6749bff61d0b87e&oe=555AC9CB&__gda__=1435189490_9d3685ba10c40ec331e5fb3ba52f862c[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Sao không có Tế trong ảnh,nếu người ngồi cạnh Hthanh thì Tế bây giờ khac quá.

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Anh Dũng K6A21:03:00 15 thg 2, 2015

    Một năm thành công rực rỡ của các CLB Mọi hoạt động đều hướng tới tiêu chí Vui Khoẽ Có Ích Chuc toàn thễ Anh Chị em cơ điện chúng ta một năm mới an lành Cố gắng thực hiện tốt NQ 85 !

    Trả lờiXóa
  5. Chào tạm biệt các hàng ăn sáng , hẹn ra giêng gặp lại nhé . Chúc các bạn CLBCC, CLBAS đón Tết ẤT MÙI vui khỏe hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  6. Làm chi có Tế mà Dong hỏi đây.có khoái thì hẹn ngày lên ăn sáng nhé?

    Trả lờiXóa
  7. Chúc CLB ăn sáng ăn tết vui vẻ, sang năm tiếp tục phát huy và đủ sức khỏe để uống hết chai rượu này.
    [img]http://i1118.photobucket.com/albums/k616/caoluong54/060220152478_zpsd9124796.jpg[img]

    Trả lờiXóa
  8. Sang năm CLBAS đã thống nhất ngoài lòng còn kèm món chân giò . Mời xem ảnh[img]http://old.piecsmakow.pl/2011/images/stories/tet/flaki.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Máy tính của mình có vấn đề chăng . Mình đăng ảnh đĩa lòng và bát chân giò khi ấn xuất bản ảnh lại hiện ra ở bài nhận xét của Trần Vũ Liệu , lạ thật !

    Trả lờiXóa
  10. Tại vì TVL đăng ảnh sai cú pháp nên người đăng sau ăn đòn thôi HN à. Đây đăng lại ảnh TVL đúng cú pháp nhé:
    [img]http://i1118.photobucket.com/albums/k616/caoluong54/060220152478_zpsd9124796.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ Hồ Nam đăng lại lời và ảnh đi!

      Xóa
    2. Tấm ảnh trên tìm laijkhoong thấy nên đăng ảnh khác vậy. Với những đĩa lòng ngon như thế này thì trong năm mới 2015 này tiêu chí của CLBAS vẫn là CHALOTICA thôi[img]http://gl.amthuc365.vn/uploads/content/2013-07-12.02.53.22-3.jpg[/img]

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]