K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 2, 2015

Đón Xuân trên núi rừng Tây Bắc

Hoa mận Hang Kia ngày Lập Xuân 4-2
      Xem dự báo thời tiết, nghe thời tiết trên Ti-vi thấy chỉ còn 2 ngày thứ 3 và 4 là không mưa mà trưa chiều còn hửng nắng. Sang ngày thứ 5 sẽ có đợt khí lạnh nữa tràn về. Thế là chúng tôi gấp rút lên đường để tranh thủ những ngày nắng cuối cùng của năm âm lịch còn rảnh rỗi.
      Ngày đâu quả đúng như thời tiết đã báo nhưng sang ngày thứ hai thì đã sai hoàn toàn. Năng lực dự báo của VN ta chắc chỉ đúng được trước nửa ngày hoặc quá lắm là 1 ngày, còn sau nữa là thường trật lấc...!!!

      Dù sao chúng tôi cũng được lần đầu tiên đón Xuân trên cánh rừng Tây Bắc. Đón Xuân chính xác đến từng mi li mét vì hôm nay là ngày Lập Xuân mà. Tuy mưa mù gió lạnh nhưng như thế mới là Xuân. Mời các bạn thưởng thức một số ảnh chúng tôi đã ghi lại được khi đón Xuân trên các cung đường và cánh rừng Tây Bắc:



Cả xóm giết gà đồi để tiếp đón chúng tôi!


Bữa cơm tối với chủ nhà nghỉ cộng đồng người Mông

Vào xã Pà Cò thì mặt trời hiện ra rực rõ như thần thoại!
Càng gần Hang Kia càng đẹp....
Và đây là Hang Kia....
      Còn chi tiết các câu chuyện xin các bạn đừng quên mở Blog K6 nhiều lần trong ngày mai, vì chưa biết nhà văn Hồ Nam xuất bản nó vào mấy giờ! Hay lắm!

4 nhận xét:

  1. Chuyến đi thu được nhiều điều bổ ích và lí thú , những câu chuyện với người dân ở đấy đã cho ta thêm hiểu và yêu quý người Mông với sự thật thà và tốt bụng !

    Trả lờiXóa
  2. Mình thật phục hai ông tướng U60 mùa đông rét như vậy mà giám sông lên vùng giá lạnh mà lai con săn lùng được nhiều bức ảnh đep nữa chứ thật thán phục chúc hai ông sức khoẻ và có nhiều ảnh đẹp cho mọi người thưởng thức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải là U70 mới đúng chứ Lâu, trên 60 cả rồi chứ đâu còn là U60 nữa. Sẽ càng ngày càng khó có những chuyến đi nên phải tranh thủ thôi!

      Xóa
  3. Các bố này đi bí mật quá .Tôi được Quang rủ đi Mộc châu cuối tuần này xong lại hoãn vì thời tiết không thuận .Nhưng bù lại sau chợ Tình k6 chúng tôi sẽ đi biển 2 ngày .đó lầ Diêm Điền vừa thăm đồng đội cũ đang làm giầu nhờ biển và kết hơp thăm viếng gia đình liệt sỹ Trần Bá Thách K6B .hy sinh tại Quang Trị ngày 8 tháng 9 năm 1972;Trên đường về sẽ thăm Nam Định và ghé qua Lý nhân thăm viếng gia đình liệt sỹ K6B Trần văn Hóa hy sinh năm 1974 ở Gia Lai Tây nguyên .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]