K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 9, 2013

NHỮNG MỐC SON CỦA HỘI K6 CƠ ĐIỆN

  K6 nhập trường 1-10-1970 sau kỳ thi đại học đầu tiên của miền Bắc.Trong những năm học nhiều sinh viên K6 xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu.Sau chiến tranh có nhiều Bạn không trở về mãi mãi nằm lại chiến trường.Có nhiều bạn về học lại K6-K9-K10 thậm chí K11..Dù ở đâu ,lúc nào
trong lòng mỗi người không bao giờ quên thuở ban đầu "Tranh-Nứa" hay buổi sơ khai học hành nhà tranh vách đất ,cơm bữa đói thường xuyên với đèn dầu tù mù thâu đêm....Biết bao kỷ niệm đáng nhớ như vậy


  Cuộc sống khó khăn làm chúng ta đứt liên lạc sau khi ra trường .Nhưng từng nhóm nhỏ ở các tỉnh ,thành vần tụ hội với nhau.rồi các lần đi công tác gặp nhau thế là mối liên kết được dần dần chắp nối.Cho đến khi Hội Cơ Điện Hà Nội ra đời năm 1991 thì  hội K6 là một trong những thành viên đầu tiên có liên lạc nhiều hơn.Nhu cầu gặp lại ,giao lưu tăng lên ,thế là có cuộc gặp gỡ các thành viên gốc K6 ở 39 Tuệ Tĩnh năm 1992 do anh Nguyễn Tân Cương khởi xướng.Từ đó K6 có các cuộc gặp nhau đều
hơn như ở nhà anh Đặng Minh Đoàn năm 1994 hay Nhà Nguyễn Mạnh Hiền 1996 thì đã có nhiều anh em K6 các tỉnh bạn như thái nguyên- Phú Thọ -Nam Hà-Nghệ An-Lạng Sơn ..về tụ hội.

Năm 1998 ở Đông Anh
















 Năm 1998 Sau sự rặ ra đi đột ngột của Lê Thanh Hưng trọng vụ tai nạn máy bay quân sự ở Lào thì nhu cầu gặp nhau hàng năm càng thôi thúc hoạt đông tình nghĩa giao lưu khắp nước mạnh mẽ hơn Và một nghị quyết sau cuộc hội 1998 ở Đông Anh là :mỗi năm tổ chức một lần.vào dịp 1-10 (lấy chủ nhật gần nhất làm tâm ) ..Thế là cuộc hội K6 lịch sử đầu tiên chọn Thái Nguyên là mở màn cho 2000. Đây là năm chẵn 30 năm nhập trường,Thái nguyên là nơi trường đóng quân cho đến nay. Chắc nhiều các Thày Cô và Công nhân Viên chức Trường không quên ngày 1-10 năm 2000..Tôi còn nhớ K6 năm đó mời được hơn 30 thầy cô và ,cbnv cũ đến dự cuộc Hội  với K6
  Hôm đó gần 80 cựu sinh viên K6 lên trường tập trung ở hội trường lớn dự buổi gặp mặt các thày cô và
Năm 2000 tai trường ở Thái nguyên
chị nuôi dạy dỗ ,nuôi nấng mình ngày nao thật cảm động. Tri ân Thày cô K6 dành chút quà tặng các sinh viên nghèo hiện tại nhằm động viên lớp trẻ.Trong bữa cơm thân mất mà K6 tổ chức mời các Thày-Cô-CBNV trường  trên tầng 2 nhà ăn của trương có trên 120 người và có nhiều hình ảnh cảm động nặng tình nghĩa thày -Trò .Thày Thăng -Hiệu trưởng,Thày Lạp Hiệu phó,thày Trang Hiệu phó,thày Bình K4 Trưởng phòng Tổng Hợp..đến các anh lái xe Minh,Nguyên, p Hành chính anh Luân,,rồi chị nuôi  Thành  ,Phượng, Sách...đều nhắc đến một K6 học giỏi ,tình nghĩa và có nhiều đóng góp với nhà trường.
.  Mở đầu của chuỗi những cuộc họp mặt hàng năm của K6 đại học Cơ Điện đã như thế đấy.Đúng là mốc Son của chúng ta .Ai có thể quên được .Mong sẽ được các bạn K6 có mặt ngày vinh quang ấy cùng ôn lại nhé.
Năm 2012 ở Bắc Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]