K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 9, 2013

BÁNH TRUNG THU

          _Anh ơi đi thôi
         _Ừ ,xong rồi đây .
  Tôi vội tắt  máy tính xếp sang  một bên bàn .Rồi mặc quần áo tươm tất .Từ ngày nghỉ hưu đến giờ tự nhiên    tôi trở thành một tay tài xế xe ôm chuyên nghiệp cho vợ .Đi  đâu cũng gọi.Ra chợ Tam Đa,chợ Bưởi hay chợ Ngoc Khánh,Linh Lang ,trừ mỗi chợ Cống Vị ngay trước cổng thì thôi
.Đến nhà bà ngoại ,đến nhà các bác hoặc bạn bè v...v,xe cộ sẵn sàng có tiếng gọi là lên đường .Đầu tiên thấy khó chịu ,từ chối :
        _Thôi,em đi một mình đi .
Và cứ hai ba  lần thì cũng phải đi một lần. Sau thấy vợ dạng người béo tốt mà không khỏe thành ra đi đâu tôi cũng chở đi và trở thành tay chuyên nghiệp ...
    Tôi hỏi :
        _Đi đâu đấy em
        _À ,sang Thụy Khuê mua bánh nướng bánh dẻo
        _Đã đến Trung Thu đâu .
        _À,ăn trước,bây giờ là ăn đươc rồi .
        _Mua đâu chẳng được
Vợ tôi liền nói ;
         Anh ăn bao nhiêu lâu rồi mà chẳng nhớ gì .Năm nào nhà mình chẳng mua bên ấy .Bên ấy ngon
        Nhưng mà mưa thế này thì đi gì
        Thế mới đỡ đông , đỡ phải xếp hàng dài.
   Tôi tuy nói vậy nhưng thừa biết là năm nào vợ chẳng mua bên Thụy Khuê. Ăn là phải chọn chỗ ngon và rẻ mà ăn. Cũng bánh Trung Thu nhiều chỗ bán lắm, vỏ hộp đẹp nhưng bánh không ngon,nhân bánh làm bằng các thứ linh tinh không truyền thống.Từ bên này sang bên Thụy Khuê gần thôi ,thế mà có hàng chục cửa hàng bán bánh Trung Thu ,và bày hàng cả nủa tháng nay.Nhất là Kinh Đô ,dọc phố Văn Cao ,sân Quần Ngựa ,một màu vàng của thương hiệu .Kinh Đô Màu nâu  của Hữu Nghị ,tím của Thu Hương ...nhưng vắng tanh hầu như chưa có ai mua .
Vắng khách 
Của hàng san sát 
    Tôi rẽ vào phố Thụy Khuê và nhìn thấy mấy của hàng sát nhau cùng bán bánh .Tôi quan sát thấy một cửa hàng người xếp hàng tràn xuống cả lòng đường .Vợ tôi đã tính nhầm .Măc dù mưa nhưng hàng người xếp vẫn dài lắm ,tắc cả một đoạn phố .Tôi xem vợ sẽ vào đâu .Và đồng chí vợ hòa mình vào dòng người xếp hàng
Có bảo vệ hướng dẫn xếp hàng 
.Nếu  là tôi,tôi sẽ mua của hàng bên cạnh có thể không ngon bằng nhưng đỡ xếp hàng .Cửa hàng Xếp hàng chen chúc là cửa hàng BẢO PHƯƠNG ,có tiếng từ vài năm nay Thôi mua sớm cho đỡ đông ,với lại ăn sớm bao giờ cũng ngon     Vợ lại nói tiếp :_Em nói cho anh biết nhà mình ăn thì chỉ cần ngon và rẻ .Còn loại hoa hòe hoa sói,vỏ thì đẹp,bánh thì không ngon giá lại đắt 500,700 ngàn và hơn 1 triệu 1 hộp.Loại ấy chỉ mua đem biếu thôi.
    Về đến nhà _sau khi thắp hương ,hai vợ chồng pha ấm trà và thưởng thức bánh Trung Thu.Ngon thật .Không chê vào đâu được .Thôi  ,cứ thế này thì làm tài xế xe ôm cũng được .

2 nhận xét:

  1. Năm ngoái mình cũng lên tận nơi ấy mua đấy, nhưng mua muộn (chiều tối) nên bì hết mất, không đủ loại. Chỉ 7 giờ tối là hết bánh, hôm sau họ mới làm tiếp, ai muốn mua ở đó thì đừng đi muôn!

    Trả lờiXóa
  2. Dũng ạ ,trong ngày nhiều lần hết ,rồi lại có cho nên ra đúng lúc nào như thế nào thì hưởng thế .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]