K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 9, 2013

Thông báo chính thức 1 về Lễ hội K6 tại Quảng Bình

Sau 5 ngày đăng dự kiến của Hội tại Quảng Bình, BLL đã nhận được nhiều hồi âm của các bạn. Mỗi người một ý nhưng quan trọng nhất vẫn là các bạn đăng cai tổ chức. Vì vậy mong mọi người cố gắng sắp xếp công việc để tham gia theo lịch chính thức như sau:


1- Đúng 8 giờ sáng ngày 28-9-2013 (tức ngày 24 âm lịch) có mặt tại nơi tập trung (sẽ có địa chỉ cụ thể sau) của thành phố Đồng Hới bằng mọi phương tiện.
           a- Đi bằng tàu hỏa: mua vé tập thể phải đăng ký trước 15 ngày nên ai đi phải đăng ký ngay với Blog hoặc Thọ hoặc Thanh.

Giờ tàu chậm nhất TN1:
Giá tàu chậm nhất TN1:

Giờ tàu nhanh nhất SE3:

 Giá tàu nhanh nhất SE3:


 Giờ tàu SE1:
 Giá tàu SE1:

 Giờ tàu SE5:
 Giá tàu SE5:

 Giờ tàu SE7:
 Giá tàu SE7:
 Vậy ta nên chọn tàu nào?

          b- Đi bằng xe ô-tô giường nằm mà Tế vẫn hay đi từ Trân Khát Chân theo xe Camel xuất phát từ 19h tối và đến Đông Hới 4-5 giờ sáng hôm sau, gia vé khoảng 300k VND. Mua vé trước vài ngày.

2- Chương trình tại Quảng Bình:
    - Ngày thứ nhất:  Thăm Đồng Hới thủ phủ "Quê Choa", thăm bãi đá nhảy Lý Hòa (quê Hồ Lê Thanh), thăm làng Cảnh Dương anh hùng và nhà riêng Nguyễn Văn Tế
    - Ngày thứ hai: Thăm động Thiên Đường và động Phong Nha.
Sau ngày thứ 2, những ai đi tàu lên tàu tại ga Đông Hới trở về, đến Hà Nội sáng hôm sau (vậy là 2 ngày 3 đêm).
      Có lựa chọn cho ngày thứ ba cho những ai muồn thăm Cột cờ, Cầu Hiền Lương và địa đạo Vĩnh Mốc. Số này tối ngày thứ 3 lên xe giường nằm về Hà Nội vào sáng hôm sau (vậy là 3 ngày 4 đêm)
Ai đăng ký lưạ chọn này thì viết ý kiến vào blog hoặc gọi cho Thọ mom.

Kinh phí trên tinh thần "Vui là chính", tự nguyện tài trợ, chia đều chi phí còn lại cho đầu người.
Đề nghị mọi người cho thêm ý kiến, BLL sẽ chốt mọi phương án vào ngày 12-9-2013!

7 nhận xét:

  1. Tôi đăng ký một xuất đi tầu, mọi người đi tầu nào tôi đi tầu đó,mọi người vé nào tôi cũng vé đó. Mọi người mấy ngày tôi cũng thế. Dễ tính chưa hihihi. Tiền vé tầu, vé xe nên thu trước.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Đăng ký 2 suất đi tàu vé nằm giường mềm tối 27/9 nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Đăng kí 1 suất tầu nằm .vậy đóng tiền cho ai và bao giờ hết hạn

    Trả lờiXóa
  5. Đăng ký sớm danh sách chị em đi QUẢNG BÌNH để cho có người còn mừng: có 6 người( DẦN, THƯ, HÀ, CHÍ, HUÂN, H...). Giường nằm khứ hồi hai ngày ba đêm. Tiền nộp ngay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô chị em! Cái chữ H... này là có một người mừng đây, nhưng 5 cái tên kia còn có 10 người mừng cơ!

      Xóa
  6. Ban biên tập có nhiều người mà lại có một người" lậy ông tôi ở bụi này " Hishihi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]