K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 6, 2013

Những ai chưa đi Hà Giang vừa rồi hay muốn đi lại

Xem ra những điều nuối tiếc của Mom hơi bị nhiều, người ta chỉ một lỗi lầm (mà nhiều khi do người khác để xảy ra) cũng đã xin từ chức. Ví dụ như bộ trưởng giao thông Nhật từ chức ngay sau khi có một tai nạn đường sắt chưa to lắm xảy ra...  Cách sửa tốt nhất với tôi chỉ còn là ĐI LẠI
Sau vài hôm tổng hợp lại thì tôi có ý lịch trình thế này, mong cả nhà góp ý về vấn đề đường xá, thời gian, các chú ý đặc biệt (đoạn nào đường xấu, khó đi...blabla), góp ý nơi ngủ nghỉ ở thời điểm nào là tốt ạ...

Nhóm sẽ chỉ có những người đi bằng xe máy, lịch trình đây ạ, mong cả nhà giúp đỡ.

Thời gian: từ 15/10 - 20/10 2013 đang sửa chương trình, còn đây là của bọn trẻ:

1. Ngày 1 ( 2/3 thứ 6): HN – Tuyên Quang – Hà Giang – Quản Bạ. => Đoạn này đang lo là ko biết có đủ khả năng đi đến đc Quản Bạ hay ko? vì em muốn sáng hôm sau đi chợ phiên Quản Bạ được.

+ HN – Tuyên Quang: 138 km (Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang)

=> 6h sáng khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Yên theo đường 23
Vĩnh Yên – Tuyên Quang ~ 86km (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang)
=> 11h30, ăn trưa ở Tuyên Quang
+ Tuyên Quang – Hà Giang: 161 km
=> 13h30, rời Tuyên Quang đi thị xã Hà Giang
=> 15h30, nghỉ chân ở Hà Giang, posing với cột mốc 0, rồi chạy thẳng lên Quản Bạ ( ~50km) => cố gắng tối ngủ ở Quản Bạ để sáng hôm sau đi chợ phiên ở Quản Bạ được.
=> 17h30, hạ cánh an toàn xuống thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ.
=> 22h, oánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ

2. Ngày 2 (3/3 thứ 7): Quản Bạ – Yên Minh – Dinh vua Mèo –Lũng Cú – Đồng Văn => Bi giờ lên Lũng Cú là cứ thế lướt vô thôi ạ?

+ Quản Bạ – Đồng Văn (tính cả vào-ra Phó Bảng, Lũng Cú): 155 km
=> 6h00 dậy và ăn uống, gói ghém đồ đạc
=> 7h00, lên đường dự chợ phiên Quản Bạ (Xã Quyết Tiến)
=> 9h00, lên đường đi Yên Minh
=> khoảng 10h30, dừng lại cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam, suốt dọc đường toàn thông là thông
+ Ăn trưa tại Yên Minh. (Quán Hải Yến ở cổng chợ)
+ Sủng Là: thăm phim trường “ Chuyện Của Pao”.
+ Phó Bảng: 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang (cột mốc gianh giới Việt Trung)
+ Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo - Vương Chí Sình ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
=> 16h, thăm cột cờ Lũng Cú
=> 18h, có mặt ở Đồng Văn, nhận phòng và nghỉ tối ở Đồng Văn
=> 20h, ăn tối
=> Sau đó là lượn Đồng Văn và chui vào quán Café Phố Cổ để nhâm nhi

3. Ngày 3 (4/3 chủ nhật): Đồng Văn – Quản Bạ - Hà Giang
=> 6h, dậy!
=> 7h, ăn sáng
=> 8h, dự chợ phiên Đồng Văn: mua bán 1 vài thứ, nhâm nhi thử rượu ngô, ăn mèn mén, thắng cố
Vào làng Văn hóa Đồng Văn tham quan
=> 10h30, rời Đồng Văn đi Mèo Vạc, ngắm Mã Pì Lèng (con đường hạnh phúc)
=> 13h bắt đầu từ Mèo Vạc quay về Yên Minh, trên đường đi ngắm toàn cảnh cao nguyên đá, tiếp tục chạy về Hà Giang
=> Nghỉ tối lại ở Hà Giang

=> đoạn này em muốn cố chạy về đến Hà Giang để ở lại đó qua đêm, sáng hôm sau dự định đi hồ Noong.

4. Ngày 4 (5/3 thứ 2): Hà Giang – HN: 359km => Ngày cuối này dậy sớm đi thăm Hồ Noong, rồi về hà nội

=> 6h sáng, dậy ăn sáng, gói ghém đồ đạc
=> 7h30 từ Hà Giang đi thăm hồ Noong
=> 10h30 - 11h30 ăn trưa
=> 12h15, lên đường về HN
=> 15h30, nghỉ chân ở Tuyên Quang
=> 18h, nghỉ chân ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
=> 19h, chia tay chia chân và ôm hôn thắm thiết
=> 20h, cop ảnh ủng lung tung xòe rồi giải tán, ai về nhà nấy ♥

2 nhận xét:

  1. Những điểm không nên bỏ qua khi đi Đồng Văn:
    1-Chợ phiên Quyết Tiến (Quản Bạ) cách TP.HG 30km họp vào thứ 7 hàng tuần
    2-Núi đôi cô tiên (Quản Bạ ) – cách thị trấn Tam Sơn 4km về phía TP.Hà Giang.
    3-Phố cổ người Mông ở Phó Cáo (Đồng Văn)
    4-Dinh thự họ Vương (Vua Mèo – Vương Chí Sình)
    5-Làng văn hóa dân tộc xã Lũng Cẩm (nơi quay bộ phim Chuyện của Pao)
    6-Cột cờ Lũng Cú – nơi đánh dấu điểm cực bắc của tổ quốc.
    7-Phố cổ Đồng Văn.
    8-Chợ phiên Đồng Văn.
    9-Đệ nhất đèo Mã Pì Lèng.

    Vậy là chuyến CCB-K6 vừa qua mới đạt 1/3 mục đích, ai đi lại không?

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn còn thiếu nhiều chỗ chưa đến lắm :-chợ tình Khau Vai-Chợ huyện Pắc Me...Vậy không cầu toàn được đâu Mà có đi đến 5 lần cũng còn khối chỗ không đến lại tiếc mà thôi.
    nhưng nếu có đi lại đi nữa vần tốt hơn là không đi.ai đi lần đầu chọn điểm ,tuyến đi khác ,ai ssi lần 2-3 tại chọn điểm tuyến đi khác cho hết các địa danh của hà giang và 80 rồi mà vẫn chưa xong.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]